Các mẹ ơi cứu em với! Chẳng là hôm qua 10h đêm rồi chồng em còn mua cho cốc trà sữa to tướng mà em uống hết luôn lúc 2 vc đi nằm rồi nhưng em tức bụng quá nằm mãi k ngủ dc nên em dậy vào facebook, huu, chẳng may gặp cậu người yêu cũ online nên em rủ cậu ấy chơi game đấu trường âm nhạc (em dậy từ 1h, chơi đến 1h40 thì đi ngủ lại). Khổ thân em, sáng nay em khai rồi nhưng chồng không biết em chơi với ai, đến lúc anh ấy vào face và thấy em chơi với cậu NY cũ thì anh ấy giận lắm, anh ấy còn khóc nữa:((.


Bọn em yêu nhau hơn 5 năm và cưới dc nửa năm rồi, chúng em đã biết hết chuyện quá khứ của nhau, anh ấy chưa bao giơ ghen thực sự, kể cả khi em đi ăn uống với cơ quan đến 10h đêm anh ấy cũng chỉ nhắn tin nhắc về sớm, anh ấy cũng biết chuyện em vẫn liên lạc với NY cũ qua facebook nhưng chẳng cấm bao giờ.


Thế mà lần này anh ấy giận thật rồi các mẹ ơi, anh ấy bảo trong lúc chồng ngủ mà đi chat với NY cũ, anh ấy bảo em sướng quá rửng mỡ (thực sự thì anh ấy rất chiều em). Em khổ tâm quá, em không biết làm sao để chồng đừng đau lòng nữa, chỉ vì cái tính ham chơi thôi các mẹ ạ. Em hoàn toàn không có j với NY cũ, chat với cậu ấy cũng hay kể chuyện chồng mình.


Biết chồng buồn em đã ôm riết lấy chồng và xin lỗi rồi, em cũng nói là từ nay không chơi với cậu ta nữa (nhưng chồng em không nguôi, chồng bảo tùy em, rồi còn gạt em ra đòi đi làm sớm hơn mọi ngày :((:((:((). Bình thường trc khi đi làm chúng em tình cảm lắm, ôm hôn mấy lần mới ra khỏi cửa, hôm nay thì anh ấy gạt em ra :(


Các mẹ thông thái có nhiều kinh nghiệm cho em xin lời khuyên với, em nên làm gì để chồng em không giận nữa? Em sợ chồng hiểu lầm lắm, em hối hận quá, biết thế thì em chẳng liên lạc với NY cũ nữa. Các mẹ ơi cứu em! :-S:-S:-S:-S:-S