hôm nay em mới phát hiện ra chồng em đi matxa em út với nhóm bạn cùng học hồi cấp 3, các chị khuyên em nên làm thế nào để dạy lão 1 bài học.
P/S: Thứ 1:con em đang nằm bệnh viện, chồng em đang ở đó chăm sóc con, em ở nhà chăm sóc đứa kia nên 2 vợ chồng ít có dịp nói chuyện. Thứ 2 nữa là : em rất nghe lời chồng.
em mới nhắn tin cho anh ấy nói là : em báo anh biết: em đã biết tối hôm trước anh đi đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Coi nhẹ việc đó cho nhẹ lòng mình.
- Nhưng...
đêm hôm các ông ấy đi matxa là mát tới...
tuy nhiên cuộc sống nó không thể tròn trịa và trọn vẹn đâu e
cái quan trọng không chỉ...
khổ thân mấy ông có vợ thế này :)