Các chị ah, chồng em là người nước ngoài, hơn em 16 tuổi, nhưng bọn em đến với nhau vì tình yêu. Em gặp anh ấy lần đầu tiên khi em mới 18 tuổi, cũng không hay liên lạc, bẵng đi hai ba năm gì đó bỗng tự dưng hai đứa hay chát chít với nhau. (Hóa ra hồi đó chồng em bị bồ đá). Được tầm 1 năm thì anh ấy nói xa gần về tc của em và anh ấy. Em có cái tình là không thích mấy cậu choai choai nên gặp anh ý thấy có vẻ thật thà, thẳng thắn và hiền lành thì yêu lúc nào không biết. Tới lúc yêu rồi em mới biết anh ấy có ex người Indo, và trước đó là cô Người Thái Lan. Cô ex đó đính hôn với anh, rồi bòn tiền của anh, rồi cao chạy xa bay không muốn cưới. ( Đó chính là lúc em và anh gặp lại nhau). Anh ấy bị tổn thương ghê lắm. Em an ủi nhiều dù trong lòng cũng thấy buồn vì em là người đến sau. Em nghĩ đó chỉ là quá khứ nên cũng chẳng màng đến. Em không hề biết rằng cô ấy vẫn gọi cho anh.
Rồi bọn em yêu nhau. Đám cưới vào tháng 10 /2010. Anh luôn nói em là người hàn gắn trái tim anh ấy và anh ấy chỉ có mỗi em thôi. Trên thực tế anh ấy không hề lăng nhăng, chỉ đi làm, rồi về nhà lại chát chít với vợ vì em chưa làm được thủ tục qua bên đó.
Tưởng mọi thứ qua rồi nào ngờ một hôm anh lên facebook, cập nhật tình trạng hôn nhân là "Đã ĐÍnh HÔn". Em hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ đùa :" Chắc ông này lại định để em nào mơ tưởng đây".
Nhưng tối hôm đó chát với nhau, anh có vẻ không vui, hỏi anh thì anh bảo " Anh cứ băn khoăn không bít sao dạo này ex kh. thảo nào sinh nhật này không gọi cho anh"
Em tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại là "anh angry thật ah", anh bảo thật. Em bỗng cảm thấy mất mát một thứ gì đó. Em nghĩ cô ấy lợi dụng anh như vậy anh sẽ không còn tình cảm gì nữa, và anh thì luôn nói chỉ có mình em, vậy tại sao lại không vui khi cô ấy lấy chông? Phải chăng trong tim anh vẫn còn cô ấy? Sao anh lại mong chờ cuộc gọi của cô ấy?
Nghĩ đến đó em buồn lắm. Chồng em là người đầu tiên và duy nhất em yêu thương. Giờ đây thấy trái tim anh vẫn có bóng hình EX khiến tim em đau nhói. Em không kìm được nước mắt. Anh nhìn thấy bảo em :" Anh không hiểu sao em lại cảm thấy đau vì chuyện này???" Em nói " Anh à, nếu em bảo anh em từng yêu một anh chàng, rồi hôm nay anh ta lấy vợ, em thấy không vui. Lúc đó anh sẽ cảm thấy thế nào?" Anh chỉ nói :" Tình cảm của con người phức tạp lắm".
Trong khi đó anh không muốn em liên lạc với đàn ông, không muốn em có bạn là nam giới vì anh sợ xa nhau, anh lại già hơn em nên em có thể thay lòng đổi dạ.
Thế đấy các chị ah. Em cảm thấy rất buồn, Không biết phải nói sao với anh. Từ hôm đó em cảm thấy rất "lạnh" đối với anh, không còn nhớ nhung, không còn cảm giác yêu thương nữa. Em không biết phải làm gì bây giờ. Chỉ biết chia sẻ cùng mọi người cho bớt buồn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1