các mẹ ơi,


e đang rất là buồn + bực nên các mẹ kiên nhẫn đọc hết bài của e rồi cho e lời khuyên nhé. e cảm ơn các mẹ nhiều


e lấy chồng đc 4 tháng rồi ạ. ch e nói chung là tốt, sống tình cảm, hiền lành, chịu khó, nói chung cũng là 1 ng đàn ông hiếm thấy đấy ạ. nhưng... có 1 điều mà e nói mãi mà ch e vẫn k thay đổi đc. đó là tính k thích chơi bời hay quan hệ, giao lưu với ai. mấy lần vc e cãi nhau toàn vì chuyện này thôi ạ. e xin kể ra mấy lần tiêu biểu (tức là e khóc lóc rồi chiến tranh lạnh ý ạ). 1 lần đứa bạn thân của e đi sang hàn, nó bay tối thì chiều nó mời bạn bè (mấy đứa thân nhau thôi) đến nhà nó ăn cơm. nói là ăn cơm nhưng bọn e cũng xđ là đến chơi chia tay thôi. tất nhiên là nó bảo cả ch e đến. mà chả phải bảo thì ch cũng phải tự động đưa vợ đi chứ, đấy là điều hết sức bình thường. thế mà e bảo ch e thì ch e bảo "bạn e chứ bạn a à, a quen biết gì chúng nó" nghe câu đấy xong e tức ói máu mà k làm gì đc, nói qua nói lại 1 hồi thì chiến tranh lạnh luôn. bạn e nó bảo từ tối hôm trc. thế là chiến tranh lạnh từ lúc đó đến tối hôm sau, 1 thân 1m e đi đến nhà nó về thì mới hết giận chồng. vì lúc e về đến nhà thì ch e chạy ra đón vợ và nhe răng ra cười. haizzzz. đang bực mà cũng phải phì cười. lần tiếp là bố đẻ e về ( bố e đi làm ăn xa). hôm đó làm cơm, có c gái, a rể e, vc cô chú e, với vc ông anh trai. e bảo xuống thì ch e bảo e đi 1m đi, a ở nhà, ngày bình thường mà cũng ăn uống @@ e shock luôn. haizzzz. mà tính e thì ức cái gì là khóc luôn đc. e làm um lên (bmc e k có nhà), khóc lóc, nói 1 hồi. thế là thương vợ quá lại bảo nào a đèo đi. xong đến hôm nay. 2vc kế hoạch là đi khám bệnh cho e. e bảo là khám xong thì qua nhà bác e chơi ( cách chỗ vc e ở 4km). trước kia khi đi học, 1 tháng e vẫn qua nhà bác 1,2 lần. từ ngày về quê ( gần nửa năm rồi, quê e hơi xa nên ít đến, vc e mới chuyển lên hà nội đc hơn tuần mà). ch e bảo e đi 1m đi, a k đi, rồi là 2vc 2 xe. e điên máu quá bảo e đi khám 1m, k cần a. rồi đùng đùng xuống dắt xe đi. thế mà ch e cũng k chạy theo hay gọi lại gì cả :(((((((((( e ra khỏi nhà lúc hơn 7h, chán đời quá, đi mua sắm linh tinh với đi làm tóc cho hết ngày, 4 rưỡi chiều mới về nhà. haizzzz


e cũng đã góp ý với ch đủ kiểu rồi, cả bc e cũng nói, đàn ông thì phải quan hệ rộng vv....


e ngồi gõ bài, chồng e đứng sau hỏi gì đấy, mở ra a xem, nói xấu chồng à :)


cơ mà e vẫn đang giận chồng lắm. các mẹ cho e lời khuyên xem e nên làm thế nào đây :((((((((((