Vợ chồng em cưới nhau được 1 năm, chưa có con. Gần đây do sức khoẻ em kém nên 2 vợ chồng em chuyển về bên ngoại ở, nhà riêng khoá cửa để đấy. Từ trước đến nay chồng em chưa bao giờ đi chơi qua đêm, có đi công tác thì cũng nhanh nhanh chóng chóng về với vợ. Thế mà cả đêm qua anh ấy đi không về. Lúc 22h em gọi điện thì bảo đang đi uống nước với bạn, vợ cứ đi ngủ, khi nào chồng về thì sẽ nháy máy để vợ xuống mở cửa. Thế là em đi ngủ trước, đến 3h30' sáng tỉnh dậy thì chồng vẫn chưa về. Gọi điện liên tục vào cả 2 máy di động của chồng thì không thấy nghe. Vì chồng chưa về nên em cũng không ngủ lại được, cứ thế gọi điện cho đến sáng. Đến khoảng 5h hơn, em vừa chợp mắt thì thấy cái điện thoại di động thứ 3 của chồng có tin nhắn (Cái điện thoại này dùng để forward cuộc gọi từ máy bàn ở nhà riêng vào). Nội dung đại loại là "Chúc anh yêu 1 ngày tốt lành...":Thinking: Hic, thật thà mà nói thì em chả care cái nội dung tin nhắn đấy (vì chồng em chưa có "tiền án tiền sự" gì), chỉ bực là cả đêm mất ngủ, vừa chợp mắt thì bị nó làm cho tỉnh giấc. Đến gần 7h sáng, chồng em gọi từ máy bàn nhà riêng vào máy di động của em với mục đích chứng minh là đêm qua anh ấy về bên kia ngủ. Em chỉ bảo anh ấy là có tin nhắn trong điện thoại, anh sang mà xem.
Em rất bực vì chuyện chồng về khuya, sang nhà bên kia ngủ mà không thông báo cho em (chỉ cần báo 1 câu để em yên tâm ngủ kỹ là được). Em có mấy phương án, các mẹ khuyên em nên chọn phương án nào để cảnh cáo chồng lần sau không được như thế nữa:
a. Không nói gì về chuyện này, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
b. Hỏi chồng rõ ràng mọi chuyện rồi bình thường trở lại.
c. Lần lượt đập 3 cái máy di động của chồng với các lý do: 2 máy chồng mang theo người mà đến lúc cần vợ không liên lạc được. Nói dại, nếu đêm qua em làm sao thì chắc không gặp được chồng. Cái còn lại "có tội" là làm em mất giấc ngủ quý báu sau 1 ngày làm việc vô cùng mệt mỏi nên cũng phải chịu chung số phận với 2 cái máy kia.
d. Giải pháp khác.
Phương án 1 và 2 nói chung là sẽ khó thực hiện đối với em vì em cực kỳ nóng tính. Có khi trong đầu đã nghĩ thông suốt mọi chuyện nhưng đến khi nghe giọng nói hay nhìn thấy mặt chồng là em lại nổi 3 máu 6 cơn lên. Các mẹ tư vấn cho em với nhé.