Chồng em đi làm từ chiều tới 10h đêm.sắp về bảo mua bánh cho mà đi qua đêm k về nhà ngủ,e gọi điện lần 1 thì k nghe,sau 2 tiếng gọi lại bảo đang chơi bida với bạn,bảo đưa dt cho bạn e nc tí lại k đưa.e điên lắm.k ngủ được.mà thằng bạn này mới bị vợ bỏ vì đi gái nhiều,k wan tâm tới vợ con,e cay cú lắm.biij vợ bỏ xong rủ chồng e bỏ vợ.đi với thăng đó thì lại đi gái thôi.e đang uống bia để tí còn chợp mắt.chứ cứ nghĩ mà k ngủ được.tên bạn này chẳng tốt đẹp j.vay tiền chồng e mãi chẳng trả.hay là họ đồng tính hả các mẹ.có nên nc với thằng bạn của chồng k.cứ thế này e điên lắm.con e mới tuổi rưỡi,bố đi làm mà cứ tí lại nhắc bố.rõ khổ thân,mong bố về rồi mới đi ngủ mà bố k thèm về,cho e lời khuyên,khi chồng coi bạn hơn vợ.