Chào các mẹ, mình mới sinh gần dc 2 tháng, mình rất buồn chuyện chồng mình, xin các mẹ cho mình dc tâm sự và cho mình lời khuyên, chồng mình hồi trẻ cũng gái gú đi bar dữ lắm, đi đến nỗi người chủ bar quen mặt, lâu lắm rồi vẫn nhắn tin hỏi thăm và rủ đến. Ngày hôm qua giao thừa chồng mình nhậu vs đám bạn xong bọn nó rủ đi bar, đi đến nửa đường mới gọi về cho mình biết a đi bar nguyên đêm nay, mình tỏ vẻ ko hài lòng nhưng vẫn nhất quyết đi, mình chịu hết nổi kêu là muốn li dị, thì nó kêu để mai nó kêu mẹ nó vào giải quyết. Chán lắm các mẹ à, mình mới sinh xong còn gặp con bồ cũ nó vào phá kể cho mình nghe mấy cái kỉ niệm ngày xưa của bọn nó mà mình ức kinh khủng, giờ thêm chuyện này, nó chằng tôn trọng mình, nếu nó yêu mình thì giao thừa nó sẽ bên cạnh mình, đằng này nó đi nguyên đêm. Mới sinh xong mà mình rất chán, mình muốn li dị để dc giải thoát, nó ăn chơi cho đã rồi lấy vợ đẻ con mà giờ mình thấy ngựa quen đường cũ, có quen lâu dài cũng khổ vì tính rất ham vui, moi nguoi làm ơn cho mình lời khuyên với.