VC mình cưới nhau được hơn 5 năm, 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Có công việc ổn định ở HN, có nhà ( CC 45m2 do BM mình cho), Thế là quá lý tưởng cho 1 gd trẻ, mình không phàn nàn gì mà chỉ muốn nuôi dạy 2 con nên người nhưng ...


Người ngoài nhìn vào, chồng mình là 1 người có hoc, siêng năng, hiền lành. Mình nóng tính, thẳng tính, biết chăm lo cho gia đình, con cái.


Mỗi lần 2 VC cãi nhau, câu trước câu sau là chửi " ĐM mày, tao đánh chết cha mày ....., mày muốn gọi ai đến thì cứ gọi ...., mày muốn gì...." rồi đánh mình. Rất nhiều lần như vậy, giận nhau rồi mình lại tha thứ vì mình nghĩ đến 2 đứa con.


Chồng mình thích nuôi chim, mình thì tuyệt nhiên không thích nhưng chiều chồng và để dung hòa thì mình cũng đồng ý cho nuôi 2-3 con, mình nói rõ như thế và nói rất nhiều lần nhưng không có kq, trong nhà lúc nào cũng khoảng 20 con ( lần nào ít cũng 15 con).


Tuần trước hắn lại xách 2 con nữa về, mình không giữ được nên đã giẫm chân giẫm cẳng, khẩu chiến xảy ra. Cha mẹ mình bị lôi ra chửi và mình bị đánh. Hắn đánh mình xong thì bảo " tao đánh mày đấy, mày thích gọi cho ai thì gọi, tao đ cần gì cả, Đ.M mày...." Mình đã gọi cho anh chị mình, anh trai hắn thông báo sẽ ly dị. Mình mua được đơn về thì hắn đi công tác 10 ngày.


Trong 10 ngày đó mình có tg suy nghĩ nên mình viết cho hắn 1 lá thư nói rõ suy nghĩ của mình và bảo '' mọi thủ tục em chuẩn bị trên bàn, anh đọc kỹ và ký vào đơn nếu thấy cần thiết". Hắn về, có xin lỗi mình, mình hỏi " Ai đảm bảo là em ko bị đánh nữa? cha mẹ em ko bị lôi ra chửi nữa? Đã bao lần anh xin lỗi em, a hứa với BM anh, với anh chị e là ko đánh vợ nữa, anh có thực hiện được ko?" Mình nói thêm " E trả nhà cho mẹ em rồi, e ko lấy nữa. A trả nợ được thì mua nhà ko thì bán đi ( VC mình đang mua nhà trả góp vì mình có ý định bán nhà mẹ mình cho và mua nhà này)"


Chiều mình di làm về thì thấy đơn dã được ký và ko nói thêm với mình câu nào nữa.