Tôi và chồng tôi yêu nhau được 2 năm thì lấy nhau, tình yêu đến khi cả 2 đã ở độ tuổi có thể coi là trưởng thành, khi đó tôi 25t và đã đi làm, chồng tôi hơn tôi 1 tuổi. Sau khi cả 2 ổn định công việc hơn thì chúng tôi cưới năm, tôi 27 còn anh 28. Trong thời gian yêu nhau tôi cũng biết được rằng cách đây 5 năm a có 1 quá khứ khá hoành tráng, cũng chơi bời, rượu chè, lô đề, chỉ thiếu mỗi gái nữa là đủ bộ. Nhưng khi yêu tôi thì anh thay đổi một cách hoàn toàn, và tôi cũng nghĩ ai cũng có quá khứ, nên tôi chấp nhận yêu anh và đến với anh. Thời gian đầu lấy nhau, chúng tôi ở riêng ngay sau cưới nên chúng tôi rất gắn bó với nhau, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau, ít nhất thì tôi cảm giác như vậy, chưa đầy 3 tháng sau, a chơi cá độ bóng đá nợ hơn 200tr, tôi rất sốc, nhưng rồi vì tương lai tôi cùng gia đình đã giúp a trả nợ. Sau chuyện này mọi người đều quay lưng với anh nhưng tôi vẫn luôn bên cạnh động viên và luôn nhắc nhở anh rằng tôi chỉ cần một gia đình hp bình thường ko cần a fai kiếm thật nhiều tiền, vì thu nhập của tôi và anh cũng đủ cho chúng tôi có cs thoải mái 15tr/tháng. Nhưng có lẽ a là người tham tiền, mê tiền một cách mù quáng, hoặc là a chẳng coi tôi hay gia đình a và tất cả mọi thứ trên đời này có ý nghĩa gì đặc biệt ngoài bản thân a.


Sau khi trả nợ xong, tôi nhận quyết định đi công tác nước ngoài 3 tháng, tôi cũng đã rất đắn đo nhưng đây là cơ hội nên tôi đã quyết định đi. trong thời gian đi công tác, mặc dù chỉ liên lạc được với nhau qua điện thoại nhưng tình cảm của chúng tôi càng sâu sắc, a luôn động viên tôi cố gắng. Hai chúng tôi chỉ mong ngày gặp lại nhau sau quãng thời gian xa cách.


tháng 12 tôi trở về nhà, đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi, được 1 tháng. Sau đó tôi và gđ lại phát hiện ra a chơi bóng đá lại nợ 400tr, mọi thứ dường như tan vỡ. Bởi vì hàng ngày khi tôi luôn hỏi a a có gì giấu tôi không có làm điều gì có lỗi với tôi không, a luôn nói a thay đổi rồi...


Gđ tôi phải cắm sổ đỏ nhà để vay ngân hàng số tiền trên để trả nợ vì lãi ngoài rất cao, nếu ko trả thì xã hội đen sẽ xử đẹp a. Vậy à cả gđ đã cố gắng đến cùng kiệt vì a rồi.


2 tháng sau a lại tiếp tục chơi mất 200tr nữa. đến lúc này thì cả gđ và cả tôi đều ko đủ kiên nhẫn và niềm tin với a nữa. bố mẹ thì liên tục chửi bới và mặc kệ a muốn sông chết tnao thì tùy. Áp lực công việc và gđ khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi đã viết đơn ly hôn, vì cảm thấy ko thể tin tưởng vào con người a đc nữa, phần vì gđ a luôn chửi mắng nhau, và luôn căng thẳng. Giờ tôi chưa biết phải làm thế nào, các mẹ hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có động lực tiếp tục sống cs của mình. Tôi là ng rất coi trọng hp gia đình, và sống khá bảo thủ và cũng sợ miệng lưỡi thiên hạ.


Hơn 1 năm lấy nhau, thời gian hp của tôi tính ra chỉ hơn 1 tháng, còn lại đều là những ngày tháng mệt mỏi, đau khổ, giờ bản thân tôi chỉ còn lại 2 bàn tay trắng, vốn liếng bố mẹ cho khi lấy chồng tôi đều đã trả nợ cho chồng.


Hiện tại tôi 28t, chưa có con. vậy có nên ly hôn hay không?