Ông bà xưa có câu: Cho chọn chứ không cho đổi để khuyên răn rằng, trước khi kết hôn phải tìm hiểu đối phương cho rõ ràng, để chọn được người phù hợp.
Trường hợp của em thì em cũng đã gần 30, sống ở quê nên cũng gần bị xếp vào hàng các bà cô quá lứa lỡ thì rồi ạ,
nên cũng muốn yên bề gia thất.
Vấn đề ở đây là em không biết chọn chồng như sao:, chuyện tình cảm của em trước kia lận đận lắm ạ, cũng yêu đương đậm sâu mà không được kết quả gì, cứ vậy mà trôi hết cả thời son trẻ.
Sau tất cả bây giờ em lý trí hơn trong chuyện tình cảm, không muốn mù quán chạy theo những mối tình không có kết quả, và đang muốn chọn chồng để kết hôn ạ.
Hiện tại, em đang tìm hiểu 2 anh (tìm hiểu thôi, chưa xác định ạ)
Anh thứ nhất có công việc rất tốt, giỏi, có chí tiến thủ, có tương lai, hơn em 1 cái đầu, sống thực tế, lý trí, gia trưởng, nhà rất nghèo, khó tính, hay chỉnh em, dạy em những cái em chưa tốt , xác định cưới em . Về phía em, Em dành tình cảm cho người này nhiều, rất khó để không bị hấp dẫn bởi người này ạ
Anh thứ 2, nhà có điều kiện giàu có , dễ tính, hiền, thương em, chiều em, nhưng lười, không có chí tiến thủ, chậm chạp, không có công việc rõ ràng, tính kiểu hơi hời hợt vô lo, em không có tình cảm với người này. :(
Em: ngoại hình dễ nhìn, công việc okie, thu nhập có thể tự lo bản thân tốt, gia đình chỉ đủ ăn, sống có trách nhiệm, hiếu thảo, dễ mến,
Các anh chị có kinh nghiệm có thể chia sẽ cho em rằng em nên đến với ai, để có cuộc sống ổn hơn ạ, em là người sống tình cảm nhưng cũng lý trí, em nghĩ là đặt em ở đâu em cũng sống được cả.
À, nói thêm về tuổi:
Em Canh Ngọ, anh thứ nhất Canh Ngọ, anh thứ hai Mậu Thìn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn vào đây mà tham khảo này.