Em hiện tại cần lời khuyên của các mẹ , hiện tại lòng em đang rất rối rắm


Em đã ly hôn được hơn 4 năm nay, cũng chưa mở lòng ra với bất kỳ ai, có lúc nghĩ rằng sẽ ở vậy với con


Em thì có thể nói rằng, qua lời nhận xét của bạn bè là cũng có vẻ ngoài dễ nhìn, công việc làm ăn ổn định, hiện tại 2 mẹ con đang ở cùng ông bà ngoại. Ông bà ngoại cũng rất khá giả, và cũng rất mong muốn em tìm được 1 bến đỗ hạnh phúc cho ổn định cuộc sống, yên tâm cho con gái có chỗ đi về, chứ nhiều lúc nhìn em đi làm về, chỉ có 2 mẹ con thì xót xa cho em lắm. Nhưng mà sau cuộc đổ vỡ hôn nhân trước thì cũng lo sợ, sợ rằng em ko tìm được 1 người yêu thương em thật lòng thì em lại khổ lần nữa thì tội nghiệp con gái.. Đại loại là bố mẹ em rất lo lắng cho con gái ạ


Vê phần em..nhiều lúc nhìn gia đình người ta hạnh phúc cũng chạnh lòng, cũng muốn có 1 gia đình nhỏ nhỏ, yên âm..nhưng nhiều lúc lại nghĩ" thôi, mình ở vậy cũng được, chứ đi thêm bước nữa cũng khổ con lắm, mình cũng ổn định về kinh tế mà". Nói chung là với em có cũng được mà ko có cũng ko sao. Nếu đi bước nữa thì phải đặt sự an toàn lên hàng đầu, ko thể vấp ngã thêm 1 lần nữa.


Và cuối cùng thì cũng có 1 chị họ giới thiệu cho em 1 người cũng có hoàn cảnh giống như em, hơn em 12 tuổi, cũng có 1 đời vợ, cũng đã ly hôn được 4 năm rồi, cũng có 1 đứa con trai nhưng ở với mẹ. Anh ý là kỹ sư xây dựng, nhưng do tình hình BĐS vừa qua chững lại nên giờ anh ý đang ko có việc làm, nhưng mà vẫn có lương cứng 7tr/tháng.


Chị họ em giới thiệu, chị ý là bạn thân của anh 15 năm nay nên chị ý có thể khẳng định 1 điều về đạo đức của anh ý là rất nghiêm túc, rất mưu cầu hạnh phúc gia đình, ko tệ nạn, ko vũ phu ( như người chồng cũ của em)...có thể nói là hoàn toàn tin tưởng được, chỉ cần là tìm hiểu nhau xem có hợp tính hợp nết ko mà thôi


Về phần em, sau 1 thời gian tìm hiểu, em thấy cũng có 1 chút hợp nhau. Anh ý là người khá nhút nhát, sống tình cảm, chăm chỉ làm việc nhưng mà do bản tính nhút nhát mà đến giờ sự nghiệp cũng chưa có gì, vẫn 2 bàn tay trắng. Về phần ngoại hình, cái này làm em phân vân nhất ạ. Em thì cao 1m67, nặng 56kg, nói chung là nhìn cũng khá, mặt mũi cũng dễ nhìn, nhưng mà anh ý chỉ cao có 1m60 ( đấy là tính nhỉnh hơn 1 chút rồi ạ), béo ục ịch, mặt thì nhìn qua có vẻ hơi ác ác, nói chung là nhìn ko vừa mắt tẹo nào, nhìn rất cộc lệch. Cái này bố mẹ em phản đối dữ ạ.


Sau 1 thời gian, em và anh ý tìm hiểu, có vẻ anh ý yêu em nhiều, chỉ mong muốn cưới nhanh, anh ý còn bảo nếu mà em đồng ý cưới thì sẽ về nói chuyện với bố mẹ bán ít đất ở quê lên đây mua nhà. Còn em thì chưa có cảm nhận gì, nói chung là em vẫn bị ảnh hưởng bởi ngoại hình. Một phần trong em thì lý trí cho rằng mình cần 1 chỗ dựa tinh thần, 1 người chồng yêu mình và 1 gia đình yên ấm, anh ý hoàn toàn có thể làm được cho em nhưng 1 phần con tim em lại ko thể cảm anh ý được vì mỗi lần gặp nhau là em lại thấy anh ý xấu quá, ko thể tình cảm được. Hiện tại, em ko biết có nên tiến triển hơn nữa ko hay là dừng lại. Các mẹ cho em thêm ý kiến với ạ!