Mình tình cờ quen anh ấy trong một tour du lịch . Rồi cũng hay uống cafe và đi chơi chung với mấy đồng nghiệp trong công ty .Ban đầu , mình cũng xác định chỉ dừng lại ở mức bạn bè vì mình đã có người yêu rồi . Tuy hai đứa chưa có gì ràng buộc ,nhưng cha mẹ hai bên đã gặp mặt và tính chuyện cưới xin . Nhưng trong khoản thời gian đó , hai đứa có những xích mích ,mình càng ngày thấy được sự hụt hẫng mà người yêu mình tạo ra .Mình đã thấy trước mắt những mâu thuẫn sẽ diễn ra trong cuộc sống hôn nhân . Rồi trong những lúc ấy anh ấy là người luôn ở bên mình , quan tâm đến mình, rồi người yêu của mình cũng phát hiện ra .


Hai người cũng đã gặp mặt nhau để nói chuyện . Thật lòng lúc đó mình muốn mọi chuyện trở lại như ban đầu nên mới tránh gặp người kia .Nhưng từ lúc đó mình đã phát hiện mình yêu anh ấy mất rồi . Và người yêu của mình cũng nhìn thấy được điều đó .Và hai đứa quyết định chia tay . Hai đứa cũng mới thông báo cho gia đình hai bên biết sau một tháng .


Phía bên nhà người yêu của mình thì ko có ý kiến , nhưng gia đình mình muốn hai đứa quay lại với nhau . Nhưng hai đứa đã phân tích là ko hợp nhau , ko thể hàn gắn.


Rồi khi mình nói ý định sẽ dẫn người kia về ra mắt ba mẹ thì lập tức mình bị phản đối kịch liệt . Chỉ vì anh ấy là người ở tỉnh , không có nhà , không môn đăng hộ đối ,...mà ba mẹ mình đã cấm cản . Ba mẹ còn áp đặt một là gia đình hai là anh ấy .Nếu mình chọn gia đình thì mình sẽ quay lại với người yêu cũ còn nếu chọn anh ấy thì mình sẽ phải ra khỏi nhà . Mình cũng không hiểu vì sao ba mẹ lại suy nghĩ cực đoan như vậy .Mặc dù chưa gặp anh ấy một lần nhưng chỉ cần nghe nói anh ấy là dân tỉnh lẻ, ba mẹ làm nông ,......Mình thật khó xử lắm .


Anh ấy là người tốt , hết lòng yêu thương mình , là người đàn ông bản lĩnh, một kiểu mẫu người chồng người cha đúng mực .Tại sao ba mẹ lại dùng những lời lẽ mạc hạ để đánh giá anh ấy .Mình ko thể vì chữ tình mà bỏ cha bỏ mẹ được .Nhưng mỗi ngày trở về nhà mình thấy giống như một nhà tù giam lỏng . Mình thu mình lại trong phòng , rồi cứ bị soi mói , tra khảo , nếu như ko có những lời động viên của anh ấy thì mình đã không đứng vững được . Bây giờ mình phải làm gì đây ? Có ai cho mình một lời khuyên ko ?