Tôi Đang gặp buôn phiền trong quan hệ vợ chồng ,muốn được chia sẻ cùng các bạn.xin
các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành nhé.
Vợ chồng tôi đã chung sống 9năm ,đã có 2 con ,con gái lớn 8t,con trai 6t.gia đình tôi
có thu nhâp ổn định ,chúng tôi cùng chia sẻ nhau mọi thứ ,từ công việc đến trách nhiệm
chồng tôi rất thuong yêu vợ và 2con ,ngoài giờ làm việc ,anh giành hết thời gian cho gia
đình ,anh o rượu chè,trai gái ,cờ bạc .tôi phải công nhận là tôi rất may mắn được làm vợ anh,và tôi cũng rất trân trọng hạnh phúc mà tôi đang có ngày hôm nay!
riêng chỉ có 1 điều là ,chồng tôi luôn quan niệm rằng tình dục là yêu tố quan trọng trong hạnh phúc vọ chồng ,anh dòi hỏi rất nhiều về điều đó ,tôi cũng ráng chiều theo anh,đôi
khi quá mệt mỏi ,tôi tìm cách từ chối thật nhẹ nhàng đi nữa, thì anh cũng xem là bị xuc pham .anh nói là anh đã làm tròn hết tất cả ,và anh o có 1 thói hư tật xấu nào ,chỉ có 1 nhược điểm này thôi.và khuyên tôi nên hỏi tư vấn thêm để xin ý kiến .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
các bạn thật nhiều. có lẽ mình cũng phải nhìn lại mình...
Tòan là những nhà tâm lý cự phách của WTT cả, Meobe thấy ghen tị quá nên cũng phải góp lời đôi chút:
Bạn bè bảo Meobe: "Chỉ...
Sao Mai lại gọi mình giúp đỡ thế này! Thôi thì xin làm chuyên gia tư vấn bất đắc dĩ, ghi lại những suy nghĩ chủ quan của...