Hôm vừa rồi vợ chồng em giận nhau. Em bực quá nên xách xe ra đường đi lang thang cho "hạ hỏa". Khi em vừa đi được một lúc thì ông xã nhà em lại thấy lo lắng nên lão ý cũng phóng xe ra đường đi tìm em, tất nhiên là lão ý không tìm được em vì cả em và lão ý đều đi lang thang, loanh quanh Hà Nội, chả dừng ở đâu cả, sau một buổi đi mệt phờ như thế thì em bò về nhà, lúc đó mới biết là ông xã nhà em cũng vừa đi tìm em về.
Sau vụ đó thì bọn em nảy ra sáng kiến là phải tìm một chỗ nào đó và coi đó như là "chỗ kỷ niệm chung của đôi ta" để nhỡ ra sau này có giận nhau nữa thì nếu ai muốn bỏ nhà đi nhưng vẫn muốn làm lành thì ra đó, và người đi tìm cũng biết đường ra đó để chờ chứ không nên đi tìm nhau kiểu như vừa rồi, vừa mệt mà chắc là cũng chẳng tìm được nhau. Bọn em cứ ngồi nghĩ mãi mà chưa tìm ra chỗ nào cả vì quả thật bọn em chả có chỗ nào gọi là chỗ kỷ niệm chung của hai đứa cả. Mặc dù bọn em là bạn học cùng thời sinh viên, yêu nhau hơn 6 năm mới cưới, thuộc Hà Nội như lòng bàn tay nhưng chả có chỗ nào chung như thế cả. Suốt thời gian làm bạn và yêu nhau sau đó, những chỗ bọn em lê la chỉ toàn là quán ăn vỉa hè ở khắp nơi, cũng chả có chỗ nào thật đặc biệt cả, còn đi chơi thì toàn cứ ngồi trên xe đi loanh quanh bờ hồ với hồ Tây chứ cũng không dừng ở đâu hẹn hò cả. Túm lại là chả có chỗ nào gọi là đáng nhớ và có gắn nhiều kỷ niệm chung, đồng thời lại có thể ngồi đợi chờ nhau được cả. Vì vậy bọn em nghĩ là tìm một chỗ nào đó mới cũng được nhưng lãng mạn một chút và có thể ngồi chờ nhau được để quy ước nhỡ sau này có giận nhau thì ra đó tìm nhau, vừa lãng mạn, vừa dễ làm lành mà cũng đỡ mệt vì bây giờ bọn em cũng bắt đầu già rồi :Smiling:. Các mẹ có "cao kiến" gì thì share cho em với. Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Quán City View ở tầng 5 Hàm Cá mập hoặc Highlands Coffee...
Uh phải đấy, ra bến Hàn Quốc...
Mình đóng góp một số chỗ hay nè:
- Quán Lake side view hay lake side cafe,...