Mình hay theo dõi tâm sự của các bạn trên diễn đàn và thấy rất hay. Mình không ngờ là đến hôm nay mình cũng phải xin ý kiến các mẹ vì mình đang rối lắm, lại thêm ngày Tết đã cận kề nữa! các mẹ thông cảm cho mình nha!
Tuần rồi ông xã nói đi họp mặt với các bạn trong lớp cũ đông lắm từ 12h trưa đến 10h tối mà vẫn chưa về nên mình gọi DT nhắc ổng về sớm. sau khi DT xong cứ tưởng tắt rồi mà nó lại không tắt, vô tình mình nghe được một phần câu chuyện của ổng và các bạn của ổng. Thật ra chỉ có 4 người (3 nam, 1 nữ) mà người nữ này là 1 chị mà mình đã có dịp gặp mấy năm trước đó. Sau khi gặp mặt mình đã khuyến cáo o.x là nên hạn chế gặp chị này vì mình cảm thấy chị đó không được đàng hoàng (cho dù chị đó đẹp nhưng hoàn toàn mình ko có chút gì ghen tuông trong đó, mà chỉ là tâm sự vc về những người chung quanh thôi). Mấy người đó đã nhậu say và đang hát karaoke. Mình nghe ổng vừa hát vừa tán tỉnh chị này một cách suồng sả, nào là: sao em đẹp quá vậy, hồi đó anh chỉ dám nhìn ngang "vú" của em thôi vì anh lùn quá không dám với tới em, ổng còn nói: vợ anh cấm cho anh gặp em vì thấy em đẹp quá, vợ anh sợ... rồi mấy người ráp nhau bình luận và cười cợt về mình, thậm chí sau đó mình còn nghe câu: "sao hôn em hoài không thấy chán ta ơi!"
Mình ngồi nghe từng câu mà cứ như dao cứa vào tim mình vậy đó, không ngờ chồng mình lại "bán đứng" mình như thế. Sau đó mình có hỏi o.x về bữa tiệc đó thì ổng cũng nói đông lắm, vui lắm và kề người này nói này, người kia nói nọ, đến khi mình nói là mình đã nghe hết câu chuyện trong vòng 1 tiếng và kể chi tiết cho ổng nghe thì ổng mới chịu và nói là chỉ vì do say rươu nên đùa quá trớn, còn hôn chị kia thì ai cũng hôn chứ ko phải mình ổng! ổng xin lổi và mong mình bỏ qua. Thật sự trước đây o.x mình cứ viện cớ giao tế công việc nên thường xuyên đi nhậu, thậm chí có bữa đến 1 - 2 h sáng mới về, cứ khi mình làm mặt giận thì ổng không đi nhậu một thời gian nhưng rồi sau đó lại tiếp tục, đến mức mình chán không thèm nói nữa. Nhưng đến lần này thì mình hoàn toàn mất lòng tin vào ổng quá, chẳng những nhậu nhẹt mà còn không đàng hoàng chút nữa. Mình lập gd đã hơn 10 năm và kể từ đó đến nay mình chỉ 1 lòng 1 dạ lo cho chồng con (cơ ngơi nhà cửa, tài sản đều là do 1 tay mình tạo dựng) nên khi phát hiện ra điều này mình thấy phũ phàng quá , mình giận lắm và đòi ly dị, nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là tết rồi, mình muốn cho con mình hưởng 1 cái tết trọn vẹn nên cho ổng thời hạn đến qua tết. Ổng nhắn tin xin lổi và nói cuộc đời của anh chỉ có em và con nhưng mình không còn tin ổng nữa. Mình chỉ đang lo cho đứa con gái 10 tuổi của mình nó có chịu được chuyện ba mẹ nó ly dị không? Các mẹ ơi cho mình xin ý kiến với!!!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1