Mình là phái nữ,không rành tính cách đàn ông.Mình muốn hỏi các bạn ,đặc biệt các bác nam giới là :nếu như đàn ông nghiện xem phim sex và tự xử hơn là làm chuyện đó với vợ thì có thể đến lúc nào đó chán xem được không?Với những người như này có thể gọi đó là bệnh không?Chồng mình mắc chứng nghiện này hơn năm nay rồi.Mình đã dùng đủ mọi biện pháp từ ngọt đến nhạt,từ giận dỗi đến phẫn nộ...mà chẳng ăn thua gì.Chỉ có điều rút vào hoạt động bí mật,tranh thủ những lúc không có mình là xem thôi.Nhưng hắn tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi tầm kiểm soát của mình như giả vờ ngủ quên ở phòng khách,để đến khi mình về phòng ngủ,ngủ rồi là dậy xem.Hay là kêu việc ở công ty bận lắm,phải đi làm sớm hoặc về muộn hơn mọi người ,để có cớ ở lại công ty 1 mình...Rồi tranh thủ cả lúc mình đi tắm để xem dù rằng thời gian đó chỉ khoảng 20 phút(nghiện quá nặng phải không các bác?).Điều này khiến mình rất buồn.Mình không phải là hạng người ích kỉ,hay cổ lỗ sĩ trong chuyện này.Mình đồng ý cho chồng xem phim như 1 nhu cầu giải trí bình thường,xem 1 cách công khai đàng hoàng.Nhưng đằng này thì chồng mình cứ lét lút xem rồi tự xử...Bây giờ mình chỉ muốn hỏi là liệu có đến 1 lúc nào đó,đàn ông xem phim mà không còn cảm giác thích nữa không?Mình có nên thả lỏng cho chồng xem 1 cách thoải mái đến chán hay là cứ như bây giờ quản lí chặt để tránh bệnh càng ngày càng nặng thêm vậy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Từ năm lớp 8 chú nó đã bít du học Liên Xô và wei tei ngày bình quân 5 lần, cứ...