Các mẹ nghĩ sao khi có chồng hờ hững cũng như không.


Mỗi lần vợ chồng giận nhau thi ngày nào cung uống bia . Ko bao giờ hôn vợ ngay cả khi làm chuyện đó. Tối ngủ quay mặt vô tường ôm gối ôm . Vợ có nói thi trả lời : Ôm bà để bà chảnh hả? Nghe tự ái dễ sợ:-? công việc nhà thi lúc vui mới làm phụ một ít , cón giận thì vợ có chết cũng mặc vợ, ko thèm hỏi tới. Suốt ngày chồng cứ nói công việc áp lực mà về gạp vợ ko vui nên chán . Muốn ra ngoài ở riêng.


Mà chồng ko hiểu rằng, con thì còn nhỏ , mới 5 tháng tuổi , vợ vừa đi làm vừa về nhà làm hàng trăm việc ko tên , nấu cơm , giặt giũ, tiền bạc . Mỗi tháng chồng đưa vợ 3 tr lam sao đủ lo cho gia đình. Mỗi đêm vợ phải thức dậy 2-3 lần để pha sữa cho con , chồng thì ngủ thẳng giấc. Đi làm thì thôi , về thì vùi đầu vào máy tính tới nữa đêm. Tâm sự với chồng thì chồng nói vợ làm nhà nước áp lực ít hơn , đừng có nói nhiều nữa , vợ lo cho con đi , ko cần lo cho chồng nữa. Việc chăm con là việc của vợ , chồng chỉ phụ thôi .Vợ buồn lắm . Muốn buông xuôi tất cả.


Chỉ có một điều là chồng mỗi khi về nhà thi cũng vui đùa với con gái . Tắm cho con .


VC minh chiến tranh lạnh 3 ngày nay rồi. Các mẹ cho mình lời khuyên nha. Giúp mình cách trị anh chồng vô tâm này. Hay là thôi , buông tay vây , để cho ra sao thì ra.....