Tối qua xảy ra một chuyện làm em rất buồn, cả sáng nay không thể tập trung làm việc được. Mong mọi người cho em lời khuyên, giúp em phải cư xử thế nào c ho đúng.
Tối qua em lấy điện thoại của chồng ra chơi điện tử, tiện thể xem tin nhắn của chồng ( máy 2 vợ chồng để cho nhau xem thoải mái - từ trước tới nay vẫn vậy).
Máy có 1 tin nhắn , của chồng em gửi đi, vẫn còn lưu trong máy. Nó rất bậy, xấu xa, em ko thể tưởng tượng được (đ con này con kia gì đó..) , còn vài tin nữa nhưng em chưa đọc đến, mới thấy tin này cú quá em chìa cho chồng xem (nằm cạnh) “Sao lại có tin thế này?” Anh bảo: Anh không biết, chắc của ai. Em bảo: Tin anh gửi mà .Anh ý đọc rồi cướp lấy máy, chạy vô nhà tắm, em đuổi theo cướp lại, giằng co 1 hồi nhưng ko được. Em nói: Anh đừng làm em nghi ngờ. Anh đừng làm em phải suy nghĩ linh tinh . Nhưng anh vẫn giữ nghiến lấy cái máy. Em giận quá. Em bảo anh: Thế thì anh xoá hết đi, rồi bỏ vào giường.
Em buồn quá, đầu óc em toàn những suy nghĩ linh tinh. Chồng em thì phân bua đấy là anh nhắn bậy. Em nói là :Ko làm gì xấu thì ko phải giấu, thì anh cứ chối anh ko làm gì xấu. 2 vợ chồng nằm mỗi người 1 góc. Sáng nay anh ấy hôn em trước khi đi làm ( như mọi ngày em đều đòi thế) em chỉ buột mồm nói với anh ấy là :Cút đi!
Em buồn quá! Hay em đã quá phóng đại mọi sự. Em cứ nghĩ đến tin nhắn em đã đọc, cả những cái em chưa đọc.. em không thấy tin tưởng anh..anh lừa dối em?? em không biết chiều nay đối diện anh như thế nào. Cứ thế này chiều nay em cũng không muốn nhìn thấy anh nữa..
Em biết như thế cũng ko phải nhưng em tức, em buồn lắm… chỉ muốn đánh nhau 1 mẻ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em chết mất.
trước khi cưới em đã từng nói với anh. Em ko phải là người dễ...
Vẫn...
đàn ông hay chửi...
- Đàn ông ý giống như một cái nhà hàng vậy. Trông có vẻ...
Chán đời quá…. Uýnh nhau thôi