Các anh chị cho em hỏi trong trường hợp của em. Em lấy chồng nay đã có 1 con trai, nhà chồng em có 3 trai và 2 gái,chồng em thứ 2. Mẹ chồng em xưa nay chỉ lo cho con gái, mấy cô tuy đi lấy chồng nhưng không chịu đi làm dâu mà bắt chồng ở rể, mỗi cô có 2 đứa con, nhưng ko bao giờ đụng tay vô việc gì mà mẹ chồng e làm hết từ con cái cho tới cơm nước giặt giũ nhà cửa, mẹ chồng e chỉ trông cháu ngoại, cháu nội thì bà nói " tao bận rồi tụi bay tự lo" , vì nhà chật mà mấy cô về ở nên 3 đứa con dâu tụi em đành dắt díu gđ ra thuê nhà ở, nói chung mẹ chồng cũng ko đuổi nhưng vì sống đông đúc phức tạp lại ko ai lo con cái nên tụi e phải ra ngoài, thiệt thời gian đó em cực khổ trăm bề, lớp tiền thuê nhà, lớp con bệnh, bà ngoại thấy tội nghiệp tụi e nên từ quê lên trông cháu dùm mặc dù bà cũng già và đủ thứ bệnh, chăm đc nửa năm thì bà bệnh quá phải về quê chữa bệnh, lúc này e lo lắng hoảng lên, con nhỏ quá đi gửi trẻ thì tội với lại lương vợ chồng thấp lại thêm tiền thuê nhà, giờ tiền gửi trẻ nữa thì cũng lo, lúc đó bà nội biết chuyện nhưng cũng ko thèm đếm xỉa hay hỏi han gì, mặc dù đi ở riêng nhưng hang tháng vợ chồng e vẫn biếu bà tiền và về thăm liên tục nhưng bà cũng ko quan tâm. Ví dụ bà ko thương e cũng đc nhưng con e là cháu nội bà mà nhưng bà cũng ko hỏi lấy 1 câu hay đếm xỉa gì, ko chỉ riêng em mà con cái của 2 người chị em bạn dâu bà cũng đối xử vậy. Ngày e đẻ mẹ e bệnh ko chăm đc, mà e bị nhiễm trùng vết thương sốt rồi đau nằm 2 mẹ con ôm nhau, mẹ khóc con khóc, con em quấy 3 tháng chồng e thì đi làm, 1 tuần e phải tự dậy làm hết, mẹ ở đó nhưng ko quan tâm, mở miệng ra là bà nói em coi khỏe vậy mà ko bằng 1 góc con gái bà, rồi so sánh cháu ngoại ngoan ngoãn đẹp đẽ. có lần em vô nhà tắm con em ngủ dậy khóc lặng bà ngồi gần đó nhưng ko dỗ,người e đầy xà bông xối xong chạy ra đc đến nơi thì con khóc tím người. rất nhiều chuyện e nghĩ mà giận. sau này e vay mượn anh em bạn bè mua miếng đất xây nhà. chồng em nói xây 1 phòng cho mẹ chồng e để đón mẹ về phụng dưỡng mẹ. Nói thật là trước đây lúc nào e cũng có ước nguyện là về già mẹ sẽ ở với vợ chồng em nhưng sau biết bao nhiêu chuyện mẹ chồng đối xử với mấy đứa con dâu tụi e e ko suy nghĩ được gì tuôn ra một thôi một hồi:" Anh thích nuôi thì đi mà nuôi 1 mình, lúc trẻ khỏe mẹ chỉ lo cho 2 đứa con gái mẹ thì lúc về già đau bệnh anh nói 2 cô ấy lo lại cho mẹ, còn đối với tôi và con tôi mẹ nghĩ là mẹ ko có trách nhiệm thì mẹ cũng đừng trông mong gì trách nhiệm ở tôi, Những lúc tôi khó khăn bế tắc nhất cần mẹ giúp đỡ mẹ coi tôi như người dưng, tại sao ko nghĩ cho tôi" . Chồng e chắc cũng hiểu nên chỉ tỏ ra buồn buồn chứ ko nạt gì e, e muốn hỏi các anh chị là e nói vậy có quá đáng không và cho e lời khuyên e phải làm gì ạ?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của haianh2015