OX em mỗi lần cãi nhau là lôi mẹ em ra chửi. nào là "cô giống mẹ cô, mẹ cô như thế này thế nọ...." Em chán nãn quá, chẵng muốn sống với anh ta nữa, vì em rất ghát ai đụng đến gia đình em, đem ba mẹ em mà chửi, em có nói chửi nhau thì cứ việc chửi em đi chứ đừng đem ba mẹ ra mà nói. Mà khổ thế nào không biết, đụng đến là nói gia đình cô như vậy như vậy.....
Em cũng nói thêm là mẹ em cũng khó tính, nhưng em rất ghét ai nói đến ba mẹ em, vậy mà anh ta nói mẹ cô là cái thá gì mà không được nói đến, đánh đến đây tay chân em run rẩy....
Em muốn về sống với ba mẹ cho nhẹ người vì hiện giờ em còn nuôi con nhỏ, nhưng sống với ba mẹ thì mẹ em vui vẽ gì thì thôi, bực lên là đem chồng em ra mà nói. Thế là em phải khăn gói bồng con về ở với chồng, chồng ở chẳng được bao lâu thì chông lại đem mẹ em ra nói. Nói thiệt, mẹ em la chồng em để chửi em ngu em còn chịu được (vì em ngu thiệt), chứ chồng em mà đem mẹ em ra mà chửi thì em chịu không được. Mà em sống với chồng em cực lắm, lại đủ thứ mọi chuyện, việc nhà chồng cứ đổ lên đâu em, em cực quá nên phải nuôi người dọn dẹp vệ sinh mà chồng thì cứ phơn phởn không biết để dành tiền, đem tiên đi nhậu. Bởi vậy em mới thấy em ngu thiệt, từ việc dọn dẹp lo cho con em đều làm hết, Nói chồng phụ thì chồng bảo càm ràm giống như mẹ cô, còn tự mình làm thì bảo sao không nói để phụ. Mà tính em nói mà không thấy làm thì em lại nai lưng ra làm. Chồng em buổi tối rữa chén thì bảo sáng mai rữa, em nói để lâu gián bò tùm lum thì bảo em khùng, sáng rữa chén với tối rữa chén thì giống nhau. Riết rồi em cũng chịu hết xiết, lại thêm chuyện chồng đi tè vào cái lavabo, thiệt là chịu hết xiết, bảo sao làm thế thì nói là tè ở đây tiện hơn. Thử hỏi chồng mắc bệnh gì không biết nữa, em muốn ói ra mỗi lần nghĩ đến việc rữa mặt ở đó. Các mẹ có khuyên em gì không, vì lần này mà em dọn về lại nhà mẹ luôn là bứt dây luôn, mẹ em sẽ không cho em về sống với chồng nữa, mà em thì cũng muốn con có cha, nhưng em lại sống suốt đời với mẹ cũng không được vì mẹ em buồn bực cứ đem em ra chửi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có chị này, chị giờ chỉ khuyên e mỗi điều: Đừng phí sức chỉ tổn hại và mệt mỏi thêm thôi! Như chị...
Em...
Em khuyen chị chủ top thế này:
Thứ 1: Mù câm điếc, kệ mẹ nó (xin lỗi vì...
Không biết anh ấy làm to đến cỡ nào, phải em là em li hôn rồi đấy.
Chồng ko tôn trọng ba...
Đôi khi, tớ...