Lần đầu tiên em tham gia diễn đàn này, em đang trong tình trạng chán nản và bế tắc quá. Các mẹ cho em lời khuyên nha.


Tình hình là em mới lấy chồng được 6 tháng, mà có thai được 5 tháng rùi. Trong thời gian mang thai, AX nhà em cứ mỗi lần giận nhau là đòi ly thân, chờ em đẻ xong rồi ly dị. Nói riết như vậy, em đâm ra chán nản quá, chả muốn nìu kéo làm jì. Mà em và AX chỉ cãi nhau chuyện vớ vẫn, em chỉ bực mỗi cái là mỗi lần như vậy AX cứ xưng cô và tôi, rồi chửi thề, lôi cả dòng họ em ra chửi, bảo là dòng họ cô đều là thứ khùng điên. Mà bên mẹ em nào có làm cái jì, sau khi cưới, mẹ em còn cho nhà để 1 VC ở riêng, trưa về ăn cơm ở nhà mẹ em cho gần chổ làm, ăn cơm mẹ em chả nói động AX 1 câu, gặp bữa thấy AX ăn ít còn hỏi thăm, thế mà AX lại đi nói là ở nhà em AX chả dám ăn vì sợ nói ăn không ngồi rồi. Em chán đời lắm, cái jì thì cũng được, chứ mỗi lần như vậy cứ đem gia đình em ra chửi, em chán lắm. cha mẹ anh em của em đều có học thức đàng hoàng, ba mẹ em là giáo sư đại học, các anh đều là Giám đốc Công ty. Em uất ức lắm, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng mình nên em cố gắng nìn nhịn cho qua. Riết rồi chẳng buồn cãi nhau nữa.


Lại chuyện em có mang là bé gái, AX cũng rất khó chịu, vì chỉ muốn có con trai. AX cứ cho con đó không phải là con của mình, em bị nhiễm vi khuẫn , bụng bầu thế mà AX lại cho là em quan hệ lăng nhăng bên ngoài nên mới bị, Em chỉ muốn chết cho xong. Bản thân em hoàn toàn trong trắng đến với AX, thế mà lúc giận AX nói những câu như thế với em. Thiệt là em không hiểu sao người có học lại suy nghĩ như vậy.


Bây giờ em chỉ muốn ly hôn cho xong chuyện, em được yên ổn chờ đến ngày sinh, nhưng theo luật Hôn nhân thì chồng không được ly hôn, nên em muốn làm đơn ly hôn. Các mẹ cho em lời khuyên nha.