Năm nay e 27t, lập gia đình lúc 12/2012. Nay e có 2 bé gái , và đã từng bỏ 1 bé, hiện tại lại đang bầu chắc khoảng 3-4tuan. 2 bé trước e đều sanh mổ, bé sau của e nay cũng mới có 10 tháng thôi. 2 vc e cũng đã hạn chế tối đa 1 tháng gần nhau co 2 lần thôi vậy mà cũng.....! Hiện tại kinh tế vợ chồng e cũng khó khăn dữ lắm, chỉ đủ lo sữa tả cho 2 nhóc thôi vì e chưa có việc làm, ck e bảo bỏ đi, còn e thì luôn luôn thấy cắn rức ko nở bỏ, nhưng nghĩ đến nếu giữ thì với tình trạng vết mổ của e cũng phải sanh non, mà sanh non 6-7 thang không biết cháu có sống đc ko !! E khổ tâm quá các mẹ. e thấy thai cũng mới chưa co yolksac gi cả nên e tính uống thuốc sau đó về nhà theo dõi để e có thể nhặt lại con e(chứ hút ra thì nó chung vs may bé khác). Sau đó e sẽ làm 1 chậu hoa và đặt con e vào đó, tạo cho con e 1 sự sống khác và hằng ngày e vẫn có thể theo dõi chăm sóc và thấy con trưởng thành. Vì e đọc nhửng bài của các mẹ khác nói là khi bỏ bé sẽ bơ vơ lắm và ko biết đi đau chỉ theo mẹ thôi. Mên e mới nghỉ ra như vậy. hiện tại e vẫn chưa lam gi vi phân vân lắm. chẳng nhung kinh tế 2 vc khó khăn mà , 2 ben phu huynh cũng khó khăn nữa.. mẹ đẻ e thì cũng đang thiếu nợ um sùm lung tung beng, ngta vao nhà ném mắm tôm vài lần. bên chồng thì bma' chong lam an cung thua lỗ nợ cũng bao vây. mẹ e thi ko kín lời, gap ai cũng kể chuyện nhà cho nghe nen e dang bầu chưa cho mẹ biết. trong người tâm trạng rất là mệt mỏi va như muốn phát điên lên được..e cũng ko có bạn bè thân nên cũng ko biết phải làm thế nào. Xin các mẹ cho e lời khuyên với. e rối quá !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1