e là thanh viên cũ của diễn đàn đã lâu, nhưng vì nhiều lý do nên e lập tên mới và muốn các mẹ tư vấn giúp e chuyện riêng của e, thực sự bây giờ e k biết lựa chọn thế nào, e k biết mình đang đúng hay sai nữa
Em đã lập gia đình được hơn 4 năm và có 1 bé trai 3,5 tuổi, e rất ngại khi phải nói rằng e lập gia đình lý do chính là do e mang bầu nên kiểu như bắt buộc phải cưới
E và chồng e quen nhau là do anh ấy hay đến cơ quan e làm việc để giải quyết 1 số việc liên quan đến e, thời điểm đó e đang buồn vì chuyện ng yêu ( e và người yêu e yêu nhau từ năm đầu đại học, đến năm thứ 3 thì ng yêu bị bệnh nan y k chữa đc và mất sau đó ít lâu, e học hết đại học và đi làm được vài tháng thì gặp chồng e hiện tại), thời điểm gặp chồng e e vẫn đang rất buồn vì chuyện ng yêu cũ, chồng e hay đến cơ quan e và tỏ ra quan tâm đến e, rồi đến nhà e chơi, rủ e đi chơi, mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ nửa năm là e có bầu ( các mẹ có thể nói e là ng buông thả, k biết giữ mình….e k biết nói gì cả, chỉ biết rằng thời điểm đó e rất buồn, chồng e rủ đi đâu thì e đi đấy, e k có cảm giác gì khi làm chuyện ấy cả) rồi e có bầu, thì chồng e bảo cưới, thì e cưới
Khi e chuẩn bị cưới e cũng rất lơ mơ về nhà chồng e, e mới về đó chơi duy nhất 1 lần là ngày ăn hỏi anh trai chồng e, e về chơi 1 lúc buổi trưa rồi đi ngay, e cũng k để ý gì nhiều, nhưng chuyện đã rồi nên đành chấp nhận cưới
E phát hiện có bầu ngay khi mới 4 tuần, nên chỉ 1 tuần sau là bố mẹ chồng e lên nhà e
Hôm nhà chồng e lên nhà e kiểu như dạm ngõ ấy, bm c e bảo, ăn hỏi hm trc, hm sau cưới cho tiện, nhà e thì cố gắng hướng là ăn hỏi trước 1 tuần thì cưới, vì khoảng cách 2 nhà k phải là xa, nhưng bmc e kiểu như ép nhà e, thực sự là ép, vì chắc chắn họ biết nhà e k có sự lựa chọn, hm ấy sau khi 2 nhà k thống nhất đc ý kiến thì có ai đó mà e k nhớ có hỏi e là giờ ý e thế nào, e trả lời là thực lòng e cũng muốn ăn hỏi trc vài ngày thì cưới, nhà e cưới con đầu ( e là chị cả) thì cũng cần có thời gian để thông báo đến họ hàng rồi tổ chức đám cưới, ngay sau đó thì ô bố chồng e đứng phắt dậy và bảo đi về, mẹ chồng e và chồng e thì đỡ cho hành động ấy là bảo ô già nên ngồi lâu đau lưng( bố chồng e năm ấy 72, mẹ chồng 68), sau đó thì chồng e nhắc là mời bm e ngày nào ngày nào xuống nhà chồng e chơi, thì ô bố chồng e mới mời, sau chồng e có gọi e ra quán uống nước và nói chuyện, e bảo k cưới nữa, e nuôi con 1 mình hoặc bỏ nếu muốn , vì lúc ấy chỉ 5-6 tuần gì đó, chồng e nói vài câu thế nào và e nghĩ là đến nước ấy thì cưới nên đồng ý ăn hỏi hm trc, hm sau cưới, bm e cũng vì con nên đồng ý.Đến hôm hẹn nhà e xuống chơi, chồng e khoảng 8h lên đến nhà e, và lai e, bm e thì đi 1 xe , xuống đến nơi thì mẹ chồng vừa đi trồng rau về ( mẹ chồng e 1 mình làm khoảng 5 sào ruộng, trồng rau cải, rau xu hào các loại), ngồi nói chuyện rồi thống nhất hm nào cưới và đi về
Bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới, chồng e bảo k chụp ảnh vì anh ấy k thích chụp ảnh, sau e nói vài câu thì bảo e chi tiền nhé, e bảo ok, vậy là đi chụp ảnh, chụp ảnh và thuê váy cùng 1 chỗ, tổng hết có 3,5tr thì phải, đặt cọc 2tr thì lúc ng ta bảo đặt cọc e định ra đưa tiền thì lại thấy rút ví đua tiền, đến hôm đi lấy ảnh thì nói với e là trả nốt tiền đi, thế là e trả nốt. Mua chăn, ga , gối đệm hết 7tr, e là người bỏ tiền mua, cái màn chỉ có 200k thôi e bảo mua thì kêu nhà k có muỗi đâu k phải mua, e cũng nghe k mua, còn cái giường e bảo mua đi, hay để e mua luôn, thì bảo a đóng hẳn giường nhật cho e rồi, e k phải mua ( các mẹ k biết cái giường nhật của ô chồng e như thế nào đâu ạ, nó là 3 hay 4 cái mảnh bilet gép vào, cái gỗ mà ng ta kê hàng ấy, ô ấy đóng vào thành từng khung rồi gép vào đúng cái kiểu như phản 1.6-2m, vừa cái đệm 1.6-2m e mua, ô ấy trải đệm lên, e thấy hơi thấp và k thành giường, hỏi thì ô ấy kêu ở dưới chắc lắm, k phải lo, e cũng tin tưởng và nghĩ nó là 1 cái giường cơ ạ, mãi sau khi k nằm đệm nữa, bỏ ra e mới biết nó là cái gì), ô ấy mua đc 1 cái tủ lạnh và 1 cái điều hòa, cái nhà mà e ở rộng 1,8m và dài khoảng 5m, kê cái giường vừa chiều ngang nhà , nhà cao khoảng 2m thôi ạ, chính xác nó là cái nhà ngang mà ngày xưa các cụ xây lên để chứa các đồ k dùng đến ý ạ, nhà đã chật thì chớ, ông ấy đi đóng khung đúng cái giường vào để tiết kiệm điều hòa, nó k khác gì 1 cái tổ chim ạ, cuối cùng cũng cưới xong
Cưới về khoảng 5 hôm thì là sinh nhật e, tối có mấy đứa bạn cả trai và gái nó gọi điện chúc mừng sinh nhật, e cũng nói chuyện vui vẻ và có vẻ như là buôn với 1 đứa bạn trai nào đó ( e nói thật là đến cái thời điểm e cưới e vẫn có rất nhiều ng theo đuổi và nhiều ng cứ tin là e sẽ chờ họ về ) nhiều ng k tin rằng e đã lấy chồng, chồng e thấy e nghe điện thoại nhiều thì gen, ném cái ghế và nói nặng lời e vài câu, lúc ấy e k phản ứng gì, vì nghĩ rằng chắc do mình nói chuyện mà nói lâu quá nên chồng tức , nên chỉ im k nói gì lại, sau này chồng e quy cho e cái tội lấy chồng rồi vẫn còn nói chuyện với trai
Cuộc sống cứ thế trôi, nhà ngoại e thì chỉ có 2 chị e gái, e là chị đầu, dưới e là 1 cô e gái lúc ấy mới học lớp 9, nhà chồng có 5 a chị e, 4 anh e trai, 1 chị gái, chị gái và anh trưởng lấy chồng lấy vợ ở nơi khác, ở nhà chồng còn 1 anh vừa lấy vợ , 1 a chưa lấy vợ, thời điểm e về thì có 2 bà bầu, e và chị dâu cùng bầu, chị dâu đẻ trc e 4 tháng, khi chị dâu đẻ thì mẹ chồng vẫn đi làm ruộng, ông trong cháu, đến trưa bà về cho ăn, e nhìn cảnh ấy hãi quá, bàn với chồng là đến lúc e đẻ, ở nhà mấy tháng đến lúc đi làm thì gửi con lên ngoại ( bố e là bộ đội, công tác ở cơ quan cũng gần nhà, mẹ e thì ở nhà k làm gì và 2 ô bà thì đều chưa 50 tuổi), chồng e đồng ý rồi và còn chê nhà chị dâu để con khổ, e cứ tin tưởng như vậy, đến lúc đẻ đc khoảng 2 tuần, e nói chuyện là a lên nói chuyện với ô bà cho mẹ con e lên ngoại đi, để ô bà biết còn sắp xếp, ( ô bà đang tính là e đi làm thì bà k đi làm ruộng nữa, ở nhà trông 2 cháu), chồng e cũng lên nói chuyện, nhưng nói như thế nào thì e k rõ, chỉ biết cứ nói trên nhà 1 lúc, lại xuống nói với e, quanh đi quẩn lại như vậy khoảng 10 lần, và chốt lại là k cho lên ngoại nữa, ở nhà, sau e nói là sao trc đấy a đồng ý rồi cơ mà, thì chồng e tát e 1 cái nổ đom đóm mắt, lần đầu tiên e bị chồng oánh là khi ấy, lúc ấy cũng phải khoảng 11-12h đêm rồi, e ức lắm, e khóc to, thì thấy anh chồng chạy xuống hỏi e làm sao e k nói gì thì lúc sau thấy mẹ chồng và bố chồng xuống, mẹ chồng bảo có chuyện gì thì nhẹ nhàng thôi con ơi, nửa đêm khóc lóc hàng xóm tưởng mẹ chồng đối xử k tốt với con dâu, ô bố chồng thì đuổi mẹ chồng lên nhà và chửi mẹ chồng là đời thủa nhà ai mẹ chồng phải xin con dâu k to tiếng, nhưng mẹ chồng e k lên, mà đi vào giường, bế cháu, vì lúc ý cháu cũng khóc, chồng e thấy e khóc thì có vẻ thế nào ấy, k nói gì mà ôm e rồi bảo nín đi, bế con cho bà đi ngủ, e bế con và đi ngủ, từ đấy cuộc sống bắt đầu có những bất đồng, chồng e chuyện gì cũng đem lên hỏi bm c và luôn mồm nói e bỉ mặt nhà chồng, lấy chồng và vẫn ngõi về nhà ngoại, lấy chồng k chăm lo cho nhà chồng….
Em nghỉ hết thời gian thì đi làm, để con ở nhà bà nội trông, con hay ốm, suốt ngày đi viện, có lần con sốt 39 độ, vừa hm trc e có mấy triệu đưa hết cho chồng đi lấy hàng, hôm sau con ốm, e bảo cho đi viện khám, chồng e bảo k phải đi, uống thuốc khác khỏi, e bảo a k đi thì đưa tiền cho e để e cho con đi, thế là chồng e tát e, bảo e ương ngang, rồi bố chồng e chửi e là đồ đàn bà mà đòi tiền của chồng, có chồng mà dựa là tốt rồi,ng ta còn phải đưa tiền cho chồng để chồng thuốc nước, mình đây lại đòi hỏi chồng đưa tiền…..
Cuộc sống với e hầu như k có niềm vui, e sống vì con và vì trách nhiệm, e cũng chưa b giờ tự ý về nhà mẹ, có những lúc e chỉ muốn về nhà mẹ cho thoải mái đầu óc
Cứ thế mà giờ con e cũng 3.5 tuổi, đã đi lớp và đã biết nhiều chuyện, nó thường xuyên chứng kiến cảnh bố chửi mẹ, bố đánh mẹ, nhìn thấy bố đánh mẹ con k hiểu gì chỉ nói sao bố đánh mẹ, mẹ có hư đâu, chửi mẹ chỉ vì mẹ dọn cơm quên k lấy đũa, đánh mẹ vì mẹ mệt chưa giặt được quần áo cho bố
Em k biết nên dừng lại hay tiếp tục nữa, k biết cuộc sống những ngày tiếp theo như thế nào nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yêu thương hay sống...