E mới lấy chồng cuối tháng 12 vừa rồi. E sống chung với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng e cũng khá thoải mái nhưng dạo gần đây e rất bức xúc, không phải vì bố mẹ chồng mà là vì chồng. Chồng e luôn tự ý quyết định mọi chuyện và tự ý đưa tiền của vợ chồng e cho bố mẹ chồng và cho đấy là điều đương nhiên , e bực ra mặt mà không biết nói sao cho a ấy hiểu nên cứ để mọi chuyện như thế. Vài hôm trước đi làm về e có nghe chồng nói mẹ chồng muốn vay vài chỉ vàng mọi người cho vợ chồng e để trả nợ xây nhà( nhà vợ chồng e đang sống chung với bố mẹ chồng) . Vợ chồng e mới cưới chưa để dành được tiền , số vàng đó là số tiền để dành duy nhất mà hiện tại vợ chồng đang có và vợ chồng e đang có kế hoạch sinh con nữa. Bố mẹ chồng e hiện tại không lam ra tiền nữa nên có thể coi như cho luôn mà không thể lấy lại. E không muốn đưa số vàng ấy cho mẹ chồng vay mà cũng k muốn nói thẳng ra như vậy, sống chung mà k giúp gì thì cũng không phải cho lắm. Trước đó lúc mới cưới e cũng bỏ tiền ra xây nhà tắm và đưa ông bà chục triệu tiền trả nợ rồi. Mọi người cho e lời khuyên với ạ???