Chào các anh/chị trên webtretho , đây là lần đầu mình vào webtretho , hiện tại mình có vấn đề muốn được hỏi ý kiến , hi vọng mọi người có thể tư vấn cho em .
Em năm nay 27 tuổi , IT của 1 cty ở SG, lương 20 tr . Mình sắp qua Singapore làm việc ( ~85tr ) . Bạn gái mình 27t lương tầm ~ 12 tr . Chúng mình đã định ngày cưới và đặt nhà hàng , chụp ảnh cưới xong cả rồi . Nói chung 2 đứa sau khi lấy nhau có thể đủ trang trải cuộc sống và không phụ thuộc 2 bên gia đinh.
Em đã quyết định chia tay cô ấy.Em không biết em quyết định như vậy có đúng ko nhưng thực sự bây giờ em cảm giác rất buồn và mất thứ gì đó rất lớn.
Lý do em quyết định chia tay:
- Ba mẹ em phản đối ( không quá gay gắt) vì gia cảnh không rõ ràng và có đạo : nhà bạn gái ở Đồng Nai có đạo thiên chúa ( em gốc miền trung không theo đạo ) , mấy năm trước gia đình bạn ấy vỡ nợ ,bố mẹ bạn ấy lên Bảo Lộc sống.
- Em cảm giác không thể hòa nhập hay nói chuyện với họ hàng , ba mẹ bạn gái : Họ hàng bạn gái em ở Đồng Nai , ba mẹ bạn gái ở Bảo Lộc , rất nhiều lần em đã về Đồng Nai, Bảo Lộc chơi nhưng mà do 1 số sự khác biệt văn hóa và cách sống nên nhiều lúc ngoài chuyện hỏi thăm sức khỏe,tình hình , a ko thể nói chuyện thoải mái và xem như là người trong nhà được ( 1 phần do em là 1 người khá ít nói ) .
- Từ lúc chúng em chuẩn bị cho lễ cưới thì chúng em rất hay cãi nhau : về chuyện tiền bạc ( chi phí mua chung cư ( em trả trước 1 phần ( vay ngân hàng 60%) , chụp hình cưới , đặt nhà hàng,đi chơi .. tất cả là do em chi ) , về chuyện em hay đi nhậu ( 2 tháng gần đây em đi nhậu khá nhièu tuần/2-3 lần) , về chuyện làm dâu ( em có hỏi muốn đưa bố mẹ em vào vì bố em đang bị bệnh thì bạn ấy cảm giác không thoải mái ...)
Đây là những lí do em quyết định chia tay : nhưng với em cô ấy là 1 cô gái tốt , thông mình và không biết sau này em có kiếm được ai như cô ấy không . Em dự định em với cô ấy sẽ qua Sing sống vài năm ( em đang làm thủ tục bảo lãnh cô ấy qua) . Nhưng sau những chuyện cãi nhau như vậy em đã quyết định nói chia tay vì em cảm giác rất mệt mỏi . Nhưng em không biết em làm như vậy có đúng không .
Mong mọi ngươi tư vấn cho em với . Em cảm ơn nhiều .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có lẽ em đã quyết định quá sớm đi đến hôn nhân khi mà nhiều thứ chún...
Hôn nhân là sự gắn kết giữa hai người bạn đời. Cho...
- Chuyện gia đình phản đổi không gay gắt lắm thì cũng không có gì to tát cả. Bạn cưới vợ là...