Vậy là sau bao nhiêu yêu thương, cũng không ít đau khổ khi e phát hiện món nợ gần trăm triệu trước khi cưới là do cờ bạc. Mọi người đã cảnh báo nhưng e không tin Hay đúng hơn là em không muốn tin. Để rồi sau khi chạy ngược chạy xui vay nợ trả xã hội đen để ko bị tính lãi ngày. Thì giờ sau 2 tháng làm đám cưới anh lại báo với e là a gây nợ 70tr và thú nhận do cờ bạc. E ko sốc mà chỉ thấy sợ thôi. Đúng là ko có cái ngu nào lớn bằng cái ngu tự lừa dối bản thân. nhưng vì yêu a nhìn thấy a lo lắng bị cty phát hiện sẽ mất việc và cuộc sống 2 vợ chồng sẽ càng khốn đốn hơn. E đã phải cầm hết nữ trang ngày cưới kể cả cặp nhẫn cưới thiêng liêng của mình và vay nợ thêm 50tr để a trả lại cty. Trời đất như sụp đổ e không biết phải làm sao. Chỉ muốn chết cho xong hoặc đi tu. Nhưng cả 2 điều đó e đều ko làm được vì e không dám nghĩ đến việc sống xa anh. E yêu anh lắm. Sau mấy ngày tự trấn tĩnh mình e đã quay ngược lại an ủi anh và mong a đừng cờ bạc cố gắng vượt qua. đêm hôm trước khi a thú nhận cờ bạc nợ nần a đã bỏ đi qua đêm đến sáng mới về với lý do tìm bạn vay tiền nhưng ko được. bữa tối hôm đó có 3 ca sĩ đc thuê hát show ở cty a. 1 nữ ca sĩ già và 1 trẻ với 1 nam ca sĩ. Anh nói a ké xe nữ ca sĩ già về SG. Nhưng e nghe đồng nghiệp a nói tối đó nữ ca sĩ trẻ mới về trong đêm. E phát hiện có mấy tin nhắn trong dt a tuy ko có gì nhưng giọng điệu trao đổi cv mà như wen thân từ 8 kiếp. Thứ con gái gì mà như cave mồi chài đàn ông. E hỏi thì a nói ko có e đừng đa nghi quá làm a khó chịu. Nhưng làm sao e tin a được khi lúc trước cũng chính a nói với mình là a rất ghét cờ bạc và ko bao giờ chơi đánh bài. Nhưng sự thật thì sao???


Rồi thêm nhiều ch khác làm e bị stress và cãi nhau với a. A đi làm đến 9j tối mới về. Mà về là mở laptop lên vừa ăn tối vừa ôm laptop. E ko chịu nổi nói mấy câu cằn nhằn là có ch gây nhau. Rồi anh nói a muốn chia tay. E thật sự không dám tin nữa. Sao a có thể nói ra lời đó khi mà a biết em yêu a rất nhiều. sẵn sàng bỏ qua hết tội lỗi cờ bạc nợ nần của a. Nhưng thật sự giờ muốn khóc e cũng ko thể khóc được. Vì e ko biết có đáng để khóc ko nếu lại khóc cho một người lừa dối mình như thế. E cảm thấy tuyệt vọng quá. Giờ e đã bỏ về lãi SG. Nhưng trong người không còn vàng cũng ko còn 1 đồng. E không dám về nhà sợ ba mẹ nhận ra rồi e ko kềm chế được mà khóc lóc thú nhận sự thật thì ba mẹ e sẽ sốc và đau lòng lắm. Vì trước giờ e luôn tỏ ra mình sống rất tốt và hạnh phúc. E giờ phải ở trọ với 1 chị bạn và tìm việc làm để lo cuộc sống trước đã. Nhưng trên hết e không muốn quay lại với người chồng đó nữa Mặc dù e rất yêu anh va nhớ anh. E phải làm gì để mạnh mẽ ko bắt máy nếu lỡ a có gọi năn nỉ? Hay anh chưa gọi thì e đã chủ động gọi a rồi? Lần này e sẽ quyết tâm không thế nữa đâu.