:RollingEy:Thứ bẩy ngày 5 tháng 9 năm 2009


Các bạn thân mến! Tôi đã viết lá thư này nhưng vì tôi trình bày theo cảm xúc nên lộn xộn bây giờ tôi đành tách ra cho mọi người dễ hiểu hãy chịu khó giúp tôi nhe .Nếu bác nào là đàn ông hãy cứ cho tôi lời góp ý chân thành tôi cám ơn lắm


Tôi và chồng tôi cùng đã 50 tuổi rồi nhưng chúng tôi kết hôn muộn.khi tôi lấy anh ,anh đã có một vài mối tình song vi chồng tôi nghèo không thành. khi đến với tôi anh cũng kể hết và tôi thấy anh không còn ai và cũng có tình cảm nên tôi đã yêu và chúng tôi đi đến hôn nhân cuộc sống công chức rất khó khăn nhưng chồng tôi rất yêu vợ con.


Năm 2003 tôi vay ngân hàng mua đất và làm nhà . nhưng vì thế mà tôi gầy ,xấu đi. tôi cũng biết nên từ năm ngoái khi nợ đã hết tôi đã cố gắng chăm sóc bản thân


Nhưng giờ đây tôi mới phát hiện ra là .từ khi tôi làm nhà đến nay chồng tôi đã liên lạc lại với 3 cô người yêu cũ


- Cô thứ nhất: Khi tôi đọc được tin nhắn: là : Anh cứ trêu em thì em cho anh nghỉ luôn đấy . Bỏ chồng là quyền của em chỉ tội con thôi .Tôi sốc quá liền đi hỏi chồng đây là như thế nào . Lúc đầu anh bảo là tin vớ vẩn lạc vào sau lại thú nhận là cô bạn bán rau ở chợ chồng có vợ bé nên thấy ái ngại thì chia sẻ ,,,,và anh goi điện cho cô ta không biết nói gì mà cô ta gọi cho tôi là không có gì , rồi hứa là thôi . nhưng 1 tháng sau tôi lại đọc đươc tin là : Anh ở nhà hay ở cơ quan. tôi hỏi thì nói là con bé ở cơ quan sau tôi gọi trực tiếp thì cô ta nhận là cô gái đó và nói là.nhắn chỉ để hỏi thăm thôi. chồng tôi thấy vậy liền bảo là tuỳ tôi muốn gì cũng được :bỏ thì bỏ mà y/c chồng tôi đi khỏi đây cũng được . sau lại bảo là say nói thế nếu tôi o tin sẽ tự sát . và sau đò chồng tôi lí giải là : ông nọ ông kia cũng trai gái mà vẫn là Đv trong sach rồi vợ thằng nghiện kia,,,và kệ nó thích mình kệ nó . và khích tôi gọi ;tôi liền gọi nhưng cô ta nói là đang ở nhà bạn không tiên nói . Lúc tôi xuống nhà dưới cô ấy gọi lại và giải thích là bạn như chị cũng phải có bạn trai khác . tôi bảo tôi o thế và tôi cũng cảm thông với cô nhưng việc ngày nào cũng chia se với chồng tôi như thê tôi không đồng ý vì là người khác giới không nên quá thân mật .chồng co đã làm cô buồn sao lại không hiểu cho tôi . Cô ta xin lỗi và bảo sẽ thôi. tôi liền thông báo chuyện đó với chồng vì lúc đó tôi chưa biết ghi âm . . Hôm sau chồng tôi xuống đơn vị không rõ cô ta nói gì mà chồng tôi nhăn về nhiếc móc tôi chưa từng có.. Tôi đầnh xem trộm nhật kí .và phát hiện ra lúc đầu là những trang Nkí đầy yêu thương vợ con , những cảm xúc ngọt ngào mỗi khi đi ngủ , chồng tôi bảo tôi là mối tiình cuối cùng và bất diệt tôi rất xúc động . Sau đó là 4 lần cô bạn kia nạp tiện điện thoại cho chồng tôi . Và thang 2 năm 2008 Chồng tôi ghi là :là hôm qua ra cho cảm giác cũng được đấy mong là 2 đường thẳng song song.. còn ở miền quê xa kia cũng có cái để mà nhớ nhưng không nhiều. Tôi buồn qúa nhưng bình tĩnh lại tôi nói chuyện với chồng là nguyên nhân cũng vì tôi . Vì vậy tôi không Trách chồng . Nhưng giờ đây khi kinh tế ổn định tôi sẽ khắc phục chồng tôi không nên thế ảnh hưởng đến con . Chồng tôi bảo đó là chuyện xã hội không ảnh hưởng gì đến nhà này .và quay sang bới móc những chuyện không đâu và quay 180 độ để kết tội cho tôi và bảo làm cho tôi đau đớn. Đọc xong tôi bàng hoàng không nghĩ chồng mình lại thế . . Tôi liền viết cho chồng tôi đọc ,là tôi sẵn sàng đối mặt với sự thật này vì tôi tin rằng tôi sống lương thiện thì mọi người sẽ hiểu đúng tôi .Đọc xong chồng tôi xin lỗi con là bố hiểu lầm mẹ .Còn chuyện kia chỉ là chia sẻ cho đỡ buôn chứ không ai dại mà bỏ nơi này đi để làm kẻ kiêu hùng . Rồi bỏ cái đã có đi tìm cái không phaỉi là của mình


- Cô Thứ 2 tôi phát hiện trong trường hợp ;


.Một hôm cả nhà đi chơi vê thì lại thấy có tin là : Cún con nó cứ thức đêm em không ngủ được . tôi hỏi thì trả lời là con bé ở uỷ ban đẻ không đi thăm được ,nhắn tin hỏi thăm nó trả lời . và bọn ở đơn vị nó cứ bảo con ông Đ( tên chồng tôi).


Tôi lai xem nhật kí thì ra trước đây chồng tôi định đật quan hệ nhưng cô ấy bảo có người yêu rôi và đi lấy chồng . Bây chồng cô ấy o có việc , cuộc sống rấ khó khăn . Chồng tôi ghi là :


. . sao cứ nhìn chằm chằm chồng tôi bất cứ lúc nào khi chồng tôi đến hoặc đi , rồi đi họp cũng ngồi sát vào gây khó cho mình quá. Rồi phụ nữ hay ho gì đi đâu cũng khoe trước yêu chồng tôi như thế chồng mà biết có hay ho không .( Vì đơn vị chồng tôi ở cạnh uỷ ban phường nơi cô ấy làm công tác phụ nữ mà)


nhưng dần dần cô ấy cứ tìm cách tiếp cân qua cháu văn thư và mua quà tặng con tôi làm chồng tôi kêu khó sử . và cũng tìm cách mua quà tặng sinh nhật và rồi là ước có được bông hoa ấy cũng hay. tên cô ta là tên 1 loài hoa mà, những trang nhật kí về vợ thưa dần tình cảm cho vợ cũng thưa dần . thích nằm riêng , điện thoại lúc nào cũng ở cạnh .Tôi đã đối diện nói trực tiếp với chồng về chuyện này nhưng hễ nói đến là chồng tôi không nghe và bảo tôi nếu không tin thì sẽ chết .Rôi hôm 31 vừa rồi chồng tôi đi liên hoan về ôm lấy tôi hôn rồi cắn và khoe là chúng nó ghép anh ngồi với cái N , rồi bắt nó bóc tôm cho anh ăn, Rồi chồng nó giờ đi làm ăn xa ông có muốn gì cứ đến .hoàn cảnh nó đáng thương lắm. Tôi biết vì sao anh ta vui nhưng vẫn bình tĩnh nói sự cảm thông với cô ta và hỏi thế anh có thương em không thì o trả lời và khóc, rồi không cho tôi nói đến nữa . Nói là say


_ Cô thứ 3 : lại cách đây máy hôm vô tình tôi lại gập đang nói chuyện điện thoại là : Đây không quên 1 cái gì cả ....thì ra chồng tôi lại mới tìm được số điện thoại của mối tình đàu . Cô ấy là tyêu tuổi học trò đã có quan hệ sâu đậm như vợ chồng nhưng cũng vì lí do gia đình o cân xứng nên gia đình co ấy o đồng ý , cô ấy lấy 1 anh thợ mộc và theo gia đình ngoại vào kinh tế mới trong nam chưa một lần về quê.


Mộtngười chồng mà tôi và mọi người xung quanh luôn tôn trọng về nhân cách ai ngờ lại ẩn dấu 1cách sống như vậy . Hơn 1 năm mà tôi phát hiện ra 3 mối quan hệ như thế


1.vậy mọi người cho tôi biết xem chồng tôi như thế có đúng là chuyện không đáng bận tâm không, tôi ngăn cản là không đúng như 1 vài người bạn của chồng tôi nói không


2. Quan hệ của chồng tôi và tình bạn của các cô bạn cũ kia có là lành mạnh và đáng trọng không.. Sự chia sẻ vụng chồng và vợ như thế có đúng không.


3. Tôi cử sử sai ở điểm nào Có phải tôi sống mình một kiểu và độc đoán với chồng không.


. Tôi như thế có phải là ghen vô cớ không. Nhất là cô thư2 đã gần gũi chồng tôi 6 năm nay mà giờ toi mới biết.và bây giờ cô ta rất khó khăn về kinh tê .Tôi phải sử sự với cô ta như thế nào đây


.tôi nên làm gì bây giờ khi con tôi cứ bảo mẹ hãy vì con Con còn bé con không muốn các bạn chê cười. và bao công sức của mẹ sao lại đẻ người khác hưởng .Lương tôi cũng chỉ có 3 triệu .nhưng nếu sống cạnh 1 người luôn nghĩ về người khác tôi không muốn . Chồng tôi thì không nhận lỗi bao giờ . tôi phải làm gì với chồng