Chào các mẹ,


Mình muốn hỏi các mẹ xử lý tình huồng này thế nào ạ ?



Chẳng qua là vc mình lục đục từ năm ngoái, ly thân rồi hàn gắn rồi lại ly thân. Mình quen chồng mình 10 năm, từ lúc 2 vc nghèo kiết xác 0 1 xu dính túi đến lúc đủ ăn đủ mặc dủ $ đi travel, mình bên cạnh không rời bỏ 1 giây phút nào. Vc mình xit mit vì $ (2 vc cam cui làm ăn dc 1 số vốn nhỏ,mình làm bao nhiu thì phụ giúp chồng mình hết, thì chồng mang về cho gia đình mua car để chay thuê, và mình 0 hề biết moi tháng đc bao nhiu, vay bank bao nhiu, đi mượn $ % cua prudential bao nhiu, mình 0 bit đc gì cả, trước đó thì chồng mình có mượn $ của mẹ mình số $ khá lớn mà đến khi ly hôn mình mới biết đc sự thật !!!!!!!!!!!!!!!!)



Mình vừa cưới hồi 2012 sau 8 năm iu nhau, sau khi cưới thi vc luc đục, mình chỉ nghĩ đơn giản rang vc nào cũng có xit mit, mình 0 đổ lỗi cho ai cả, mình không nói mình đúng hoàn toàn, và mình 0 đổ lỗi hết cho chồng mình, nhưng mỗi lần gây lộn, chồng mình lại đòi "chia tay, ly dị"..Mình muốn hỏi các mẹ, có vc chồng gây lộn mà chồng các mẹ liên tục đòi ly hôn không ạ ?



Việc thứ 2 , la sau những xit mít , vc mình ly thân từ đầu năm 2013, rồi cuối nam 2013 tái hợp, tái hợp nhưng mình 0 dọn về sống chung, vì mình muốn tình cho chắc chắn rồi sẽ don về ở sau, chứ cai nhau roi dòi ly hôn nua thì rat la mệt. va mình có nói rõ ràng với chồng mình, chồng mình đồng ý.



vc mình lai tiếp tục cãi nhau và chồng mình lai tiếp tục đòi ly hôn vói câu "Tet gần đến rồi, thôi ly hôn đi cho dễ ăn nói với bà con" mình thì muồn níu kéo và 0 muốn Tet gan đến mà 0 vui vẻ nên lai thuyết phục chồng mình.



Gia đình mình không cho mình way lai với chồng mình (lý do vì chồng mình chủi mình thậm tệ, chủi cả mẹ vợ, noi truoc mặt mẹ mình có con sẽ đem đi xet nghiệm adn coi có phải conruot không, mac dù mình chỉ suot ngày ở nhà, 0 wen với ai cả, chủi mình lon thui, trym thui 0 bang con bán dâm...sau đó thi xin lỗi roi chủi roi xin loi...), nên mình mới nói chồng mình về thuyết phục mẹ anh ấy lên xin phép 3me mình, khi a ấy về quề va lên sg thi nói với em thế này "mẹ nói em bận quần short làm mẹ bị ngta chủi thúi mũi, em không có iu a, iu thì đã don về sống chung, vc mà bán xe vợ mày không bàn với mày..blah blah"



(trước đó, mình và chồng mình cãi lộn thi chồng mình hay nói những câu như "em làm dâu như rac ruoi", "em bán xe có bàn với tôi không".... nhưng trong khi đó vc mình vừa cuoi đc 3 tháng thì đã ly thân, car vc mình mua là $ mượn của mẹ mình và $ của mình trong đó, chồng mình liên tuc đòi ly hôn thì mẹ mình có kiu chồng mình qua để giai quyết vấn đề nợ nần và chồng mình nói me mình cứ cấn nợ vào cái xe...."



Qua tết, tui mình lai cã nhau lien tục, mình 0 phân tích ai đúng ai sai vi thật ra cả 2 đều rất là sai, mình sau nhìu lần nhịn nhục đã chủi tới tấp, chồng an nói mày tao thi mình lại mày tao, và tới tap, chồng mình lai liên tục đòi ly hôn và nói 1 câu thế này "em la thứ tham lam, car cung chiếm, VÀNG VÒNG cũng dịnh chiếm luôn"


rồi kể lể rằng chồng dẫn đi đâu ăn, đi đâu chơi...!!!!!!!! rồi nói mình lúc này mình đang thất nghiệp nên quay lại với chồng mình là để thực dụng....!!!!!!! (mặc dù chồng mình chẳng hề khá giả gì so với nhà mình, phải nói là nghèo hơn rất nhìu, chồng mình đang làm 1 cong viec cuc ky nguy hiem, coi như bán mạng để có đc $ ra $ zô, mình có lần đã kể cho gia đình chồng mình nghe để gia dình khuyên nhủ, nhưng hình như 0 khuyên mà còn rat tự hào vì chồng mình đem $ đô về...)



Mình xin hỏi các mẹ , ly hôn hay chưa ly hôn thì vàng vòng có phải trả cho nhà trai không ạ ? Và có mẹ nào có trường hợp ly dị mà chồng đòi VÀNG VÒNG không ?