Chỉ vì một chuyện khó xử thế này mà đám cưới của bọn em mãi không tổ chức được
Các chị em giúp em với.
Chuyện khó xử là thế này ah. Bố mẹ chồng em li hôn từ khi anh ấy còn nhỏ. Giờ mẹ anh ấy đang sống ở quê, còn anh ấy sống cùng bố và mẹ kế ở HN. Cả bố mẹ đẻ và mẹ kế của anh đều rất quý em. Bọn em chuẩn bị làm đám cưới rồi. Nhưng gần ngày thì mẹ đẻ của anh lại một mực muốn tự tay trao quà cưới trong lễ thành hôn của tụi em (sánh vai cùng bố anh ấy). Còn cả bố và mẹ kế thì đều chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Thật khó xử cho tụi em quá. Thương mẹ đẻ nhưng giờ 2 bố mẹ li hôn 2 chục năm rồi, giờ sánh vai với nhau cứ thế nào ấy, còn bạn bè đồng nghiệp hàng xóm láng giềng ở đây nữa. Mà làm như thế sau này em làm dâu ở đây chắc cũng khó sống lắm. Mẹ kế của anh cũng sắc sảo lắm ạ. Anh thì thương mẹ đẻ và muốn làm theo ý mẹ lắm nhưng ko biết phải giải quyết sao cho vẹn cả đôi bên.
Lần chần kiểu này mà qua năm nay thì lại tới tuổi kim lâu của em rồi. Mệt mỏi quá phát ngán đám cưới các chị ah. Có ai đã từng rơi vào cảnh trớ trêu này như em chưa ah? Xin cho em một lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Về tình nghĩa mà nói, thì chồng em luôn muốn mẹ đẻ được đứng ra tổ chức cho mình....
Mẹ đẻ của chồng ngoại tình, rồi bỏ bố chồng đi lấy chồng mới, mang theo thằng con bé.
Ông bố...