Chi tiêu thời bão giá thế nào đây các mẹ thông thái ơi!!!!
Giá xăng đã lên 19.300/lít rồi.
Tiếp theo là giá điện, nước cũng tăng.
Thực phẩm, nhu yêu phẩm hằng ngày nữa.
Mà lương thì vẫn tàng tàng.
Em cảm thấy mọi thứ cứ như loạn lên rồi ấy các mẹ ạ! Chắc phải tiết kiệm và thắt chặt chi tiêu thôi. Haiz. Nhưng mà sao khó quá. Thực sự là nhà mình bình thường, còn đủ ăn đủ mặc, mà nhiều người lương tháng chỉ 2tr/tháng thì sống sao được.
Chả biết thế nào nữa Ngày mới đi làm lương 1,2tr/tháng vẫn thấy phơi phới (chậc, khi đó giá vàng khoảng 1 tr/cây, xăng dưới 10k/lit) vì còn độc thân...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đi làm ké được ít nước...
2. Tiết kiệm:
- Cả nhà ăn sáng ở nhà, mua sẵn 1...
Thời bão giá, con lợn 2 đứa...
Cà phê: sáng đến văn phòng làm 1 gói cà...
Chắc cứ thế này thì về nhà ngoại ở...
Mua làn đi chợ, túi nilông dày dùng xong rửa sạch rồi tái sử dụng và yêu...
Công việc của mình hay phải trực đêm ( giờ...
Ngày mới đi làm lương 1,2tr/tháng vẫn thấy phơi phới (chậc, khi đó giá vàng khoảng 1 tr/cây, xăng dưới 10k/lit) vì còn độc thân...