Chúng mình cưới nhau được 3 năm có 1 con trai 20 tháng, đây là lần đầu tiên giận lâu đến thế, tính đến hôn nay là 9 ngày không ai nói với ai câu nào, chuyện là thế này:Chồng đi nhậu cùng bạn bè đến 24h mới về, lên giường quắp cái chân lạnh ngắt vào người vợ, vợ đang giận đuổi "anh đi ra ngoài kia" chồng nói "đuổi thì đi" và ra ghế ngồi ôm lấy cái máy tính và gọi điện cho bạn (bạn trai đồng nghiệp và chị đồng nghiệp) hình như anh bạn say không biết đường về, chồng lại còn lẩm bẩm "chẳng làm gì để phải xấu hổ cả, rượu không say, không cờ bạc, không gái gú".Thật ra nếu chỉ có chuyện này không thôi thì mình không giận đến vậy đâu thêm cả một số lý do nữa:1. Mình vừa đi bỏ em bé hôm trước thì tối hôm sau chồng như thế, cả ngày hôm trước không gọi điện hỏi thăm lần nào, mình vừa mệt mọi, tâm lý lại không tốt, việc cơ quan và việc nhà vẫn phải làm đầy đủ. 2. Ngày 8/3 cũng không nói với mình một lời nào.3. Mình vô tình đọc trong máy của chồng tn "Em đang ngồi học bài". Mình muốn làm lành với chồng nhưng cứ nghĩ đến những điều trên mình lại thấy đau tim, mình có ích kỷ quá không khi chỉ thế này mà giận lâu đến vậy? mình chỉ là giận thôi hay đã bị tổn thương rồi?Các mẹ giúp mình với!