Mình quen AX của mình 4 năm từ ngày đầu vào Tp học ĐH, tính đến giờ là đã 5 năm, từ ngày quen anh và đi đến chấp nhận lấy anh thì mình luôn nghĩ mình sống với tất cả tấm lòng với gia đình chồng thì mình chắc sẽ hạnh phúc vui vẽ lắm, vì ba mẹ anh đều là người có học thức, ba anh trướcc kia là phi công, mẹ anh là huấn luyện viên cho chế độ cũ, nhà anh có 1 chị gái và 2 em gái, lúc mình đám cưới thì 1 đứa em bằng tuổi mình đã lấy chồng và ở nhà chồng, mình về nhà chồng khoảng gần 1 năm thì chị lớn của chồng đám cưới và về quê chồng, và nhà chỉ còn ba mẹ chồng cùng cô em út. Mình cảm thấy sống cũng thoải mái vì mẹ chồng và ba chồng của mình cũng rất thương mình vì thực sự không thương không được.


Tính tình của mình từ nhỏ đến lớn mình sống rất bao dung, vì ở nhà mình là chị 2 nên mình rất chững chạc. Mình có học thức có việc làm kiếm được tiền và không phải nhờ ai. Mà đối với mình thì tiền bạc không quan trọng bằng tình cảm.


Khi đám cưới gần AX của mình lo hết những khoản nữ trang, còn tổ chức đám cưới thì bên nhà chồng lo rồi lấy khoản tiền mà khách đi lại bù vào chẵng cho VC mình được 1 đồng.


AX của mình là lao động chính trong nhà, cả nhà có 1 cửa hàng điện gia dụng do ba cua anh bỏ ra vốn ban đầu 15tr đến giờ thì cũng vài trăm triệu và AX cua mình quản lý mọi công việc mua bán, còn ba chồng quan lý tiền bạc và chủ yếu vẫn là AX của mình làm. Sau đám cưới thì mình vẫn đi làm và ax của mình vẫn bán ở cửa hàng, anh bán ở cửa hàng từ 7h sáng đến 8h tối ba chồng mình mới lên thay cho anh về tắm rửa an cơm, hàng tháng ba anh cho anh 700k tiêu xài vì có vợ lúc chư có vợ là 350k, thế mà hàng tháng mình vẫn phải dung tiền lương nhân viên nhà nước của mình mua đủ thứ vật dụng trong nhà như, xà bông, dầu ăn,... mà mình cũng chẳng tính toán gì.


Lúc đám cưới mình chị chồng cho 1 chỉ vàng sau chị chồng đám cưới chồng mình nói vì chị phải về quê chồng nên thôi mình cho chị 2 chỉ mình cũng ok chẵng than phiền gì.


Trước khi chị đi lấy chồng thì cũng thỉnh thoảng nói này nói nọ mình như là chẵng làm gì, sướng quá, ở nhà chồng mà như ở trọ, vì mình đi làm từ sáng đến chiều mới về thường thì mẹ chồng mình đã làm hết công việc rồi, sáng ra chị giặt đồ cho cả nhà (không có đồ vợ chồng mình, vì mình để riêng trên phòng), mẹ chồng mình đi chợ về nấu cơm chị chồng và em chồng thích thì làm tiếp ko thì thôi, chị và em út chẵng làm gì cả chỉ ở nhà. Chiều về mình thấy nhà còn việc gì thì làm như quét dọn nhà, rửa chén, giặt đồ vợ chồng mình...


Mình nói với chị, vì mình nhỏ đến lớn chỉ biết học và giúp cha mẹ ở nhà nên đôi khi mình cũng còn dỡ lắm có gì chị cứ chỉ dạy như em của chị thế thôi.


Mọi chuyện xảy ra từ lúc chị có bầu và về nhà trên này (TpHCM) dưỡng thai vì đã bị sẩy 1 lần. dó mình cũng có bầu trước chị 1 tháng. Thỉnh thoảng không ưng ý gì thì hay nói xiêng xỏ này nọ nhưn mình lúc đó nghĩ thôi không để ý gì cứ nghĩ cho con mình thôi ax của mình thì cũng an ủi mình, tính chị vậy đó từ nhỏ đến lớn không coi ai ra gì bình thường thì thôi nhưng không ưng gì thì lớn tiếng và chửi bất kể ai, kể cả ba mẹ, nên vì thế mình chăng thèm suy nghĩ gì.


Và rồi đến khi chông chị xin chạy xe buýt tren TP thế là 2 vợ chồng dọn về ở chung luôn. Đối với mình thì chuyện đó mình cũng chẵng quan tâm gì vì là nhà của ba mẹ chị thì chi ở.