Mình tham gia diễn đàn cg dc vài tháng, cg đã trả lời linh tinh, hỏi linh tinh, đi cảm ơn vài người và chưa ai cảm ơn mình hết… nhưng đây là lần đầu tiên click vào cái button Gởi Bài Mới. Mình đang thực sự bế tắc và mong mỏi những lời khuyên và sự chia sẻ từ các bố, các mẹ.
2 vợ chồng mình làm đám cưới vào tháng 1 năm nay, đến nay mình đã ở nhà chồng được 4 tháng mà đã có bao sóng gió nổ ra, cái kiểu sóng gió kỳ cục lắm, nó ko giống với kiểu mẹ chồng-nàng dâu hay anh chị em ruột chồng-nàng dâu. Nó là bố chồng-nàng dâu & chị dâu-e dâu.
Đầu tiên là về bố chồng mình, mẹ chồng mình mất sớm từ lúc chồng mình học lớp 9, ở vậy nuôi con đến bây h, thế nên chồng mình hết mực thương bố và lo cho bố. Từ lúc yêu vì thương hoàn cảnh của bố chồng, mình cg rất mong muốn được yêu quý bố chồng & chăm sóc cụ lúc về già. Nhưng mà dường như để yêu quý được cg ko fai là chuyện dễ. Bố chồng mình VÔ CÙNG KHÓ TÍNH. Bạn tưởng tượng 1 người đàn ông fai làm vai trò của cả người fu nữ trong gia đình thì khó đến cỡ nào roi đấy, người đàn ông có tính cách của fu nữ, dù do hoàn cảnh xô đẩy, mình đã hang trăm lần tự nói với bản than, đấy là do bố chồng fai chăm 2 con trai thay mẹ chồng nên mới thế, thông cảm, het sức thông cảm, bỏ qua, cố gắng bỏ qua… Nhưng again, lại khó lắm các mẹ ơi.
Những quy tắc ở nhà chồng, về ăn uống, về vệ sinh, mình đều có thể cố gắng làm theo, nhưng đến khi mình nấu 1 món ăn khác với cách nấu của nhà chồng (lần đầu tiên mình nấu & ko có ai chỉ cho mình là nhà chồng nấu thế nào), là bố chồng chê đến mình sượng cả mặt, thậm chí động chạm đến cả bố mẹ đẻ mình thì mình đã ko chịu nổi, chạy lên fong nằm khóc và ko ăn nổi cơm hôm ý.
Trước mặt người ngoài, bc mình hết sức ngọt ngào, xưng bố con, còn khi mà ko có ai, thì mình chỉ có nhận được mày & tao thôi.
Bc mình giận dỗi j` thì thôi rồi, theo 1 cách rất fu nữ mà mình ko tiện nói ra ở day, thậm chí đến bản than mình cg ko làm thế nổi.
Chắc mình chỉ nói qua thế về bc cái đã, vì thực sự, dù bc thế nào, mình là fan con, mình fai chịu.
Đến vấn đề với chị dâu chồng, vợ anh trai chồng. Từ hôm đám cưới mình, mình đã nhận dc 1 thái độ xa lánh, ghét bỏ từ fia cdc mà mình chả hiểu tại sao, đến mấy bà chị họ chồng còn tình cảm hơn, chụp ảnh với cô dâu, trò chuyện tình cảm, kể cả mình cố gắng bắt chuyện với cdc, cg chỉ trả lời cho có lệ. Mình đã rất ngạc nhiên, đã ko hiểu tại sao, mọi chuyện cứ tiếp diễn thế dến tit lúc Tết âm lịch năm vừa rồi. Ko nói ko rằng với mình, mình thì làm đúng bổn fan làm e, vd di về chào hỏi, cdc ko trả lời cả lúc mình chào, ko khí trong nhà rất căng thẳng khi mà có 1 người như the. Thời gian đầu về, hẳn nửa tháng trời mình tự di chợ = tiền của mình, ko có 1 sự trao đổi hướng dẫn nào từ fia chị dâu. Tết, mình cg hầu như đạo diễn nấu nướng làm cơm cúng, chị dâu mình đủ các lý do, đi trực, đi lên nhà ngoại, etc.
Mình hỏi chồng tại sao? Chồng ko bit. Mình hỏi bố chồng, cg ko bit nốt & chị ta cứ như vậy.
Đến đây các mẹ có thể trả lời hộ mình, như thế cdc có xứng đáng để mình gọi là chị ko? Đã làm trọn nghĩa vụ của người chị chưa?
Xin nói thêm về cdc, từ lúc chưa cưới mình đã nghe tiếng, là lười, bẩn & sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản than, đấy là nhan xét từ fia chồng mình. Cdc sống kiểu tiểu thư đài các, ăn diện và chả mấy khi động vào việc nhà trừ việc nấu bữa cơm chiều cho đúng nghĩa vụ.
Rồi cung đến lúc cả nhà fai ngồi lại nói chuyện với nhau về mọi chuyện trong nhà. Cdc đã “trình bày” các lý do vì sao lại tỏ thái độ thế với mình, toàn những lý do hết sức buồn cười, vd:
do mình di về chào chị ta là Hello chị => ko dc trả lời vì day ko fai là chào??? Ặc ặc, chị dâu mình có thể bye mình lúc talk on phone, thế mà mình hello lại ko dc, cdc chỉ hơn mình 1 tuổi & mình thì làm viec với nguoi nc ngoài với mình Hi, Hello là het sực bình thường, cdc cg là 8x, rồi cg bit Bye mình kia mà.
& nhiều lý do buồn cười khác nữa mà đến chồng mình cg ko chịu nổi. Còn kêu là sống theo cảm tính, thay ko có ấn tượng tốt với mình nên chỉ có thể đối xử như thế thôi.
Mình tự hỏi, bản than mình cg làm j` có ấn tượng tốt, thế mình vẫn làm đúng nghĩa vụ của người làm em đấy thoi. Còn chị ta lại thế…
Chưa kể đến vụ 3 năm liền từ ngày về làm dâu, ngày nào bc mình or chồng mình cg fai giat qao, foi fong’ cho cả nhà bao gồm cả quan áo lót của cdc. Mình đã hỏi cdc sao lại làm thế, bc mất vợ, em trai chồng của chị (là chồng mình ) chưa lấy vợ mà lại để fai làm mấy việc day cho chị ah? Cdc mình nói đấy là nếp sống của nhà này. Mình ko còn lời nào nói luôn, từ lúc mình về làm dâu thì mình đã fai cố gắng thay đổi điều đó, bay h nhà nào giặt riệng nhà ý.
Rồi sau cuộc họp ý, cac bên đã thông nhat là thay đổi, là ko khi gia dinh vui vẻ, dc vài ngày các mẹ ạ, h mặt cdc mình lại như đâm lê như những ngày đầu rồi.
Mình lại đã hỏi bc & chồng tại sao, cau tra loi lại là chịu.
Mình thấy mệt mỏi với cái tình trạng song chung đụng thế này, xin nói thêm là anh chồng mình dg ở nc’ ngoài den thang 10 này mới về nên tạm thoi tat cả dg ở chung 1 nhà.
Mình mỏi tay và chắc các mẹ cg mỏi mắt vì đọc, hik nên mình tạm nói ở dây thoi, mặc dù viết ra het thì lụt cả dien đàn mất.
Các mẹ khuyên mình xem nên fai làm j`? Nhiều lúc mình nghĩ cg là fan làm dâu với nhau sao lại gây khó khăn cho nhau thế, mình ko hiểu nổi?
Các bố các mẹ giúp khuyên mình với :Crying: :Crying: :Crying: