Các mẹ ah,em đang rơi vào hoàn cảnh khiến em stress vô cùng,lúc nào em cũng nghĩ đến việc đó mà không làm được gì cả,các mẹ có kinh nghiệm làm dâu lâu năm truyền cho em ít ý kiến với ah,không thì em ko làm nổi gì nữa,chuyện là thế này ah


Cách đây không lâu em có lập 1 top chị em dâu,nghe tiêu đề là các mẹ biết sẽ có xích mích rồi,em kể qua câu chuyện như thế này.Một hôm(lúc đó con em được 4 tháng),đang ngồi ăn cơm thì em có nói với mụ CD của chồng em như thế này: Chị Anh ơi lần sau cái bát thuỷ tinh là em để cho cháu ăn bột,chị đừng dùng gì linh tinh vào nhé(thái độ rất bt,chỉ là góp ý nhỏ),mụ ý xồn xồn kêu: Như nào là linh tinh,ngày xưa nồi quấy bột của thằng Kim(là con mụ ý lúc đó đã hơn 2 tuổi) còn toàn nấu mỳ ăn còn chẳng thèm nói(xin thưa cái lúc con mụ ý ăn bột thì em chưa về làm dâu đâu ah).EM nói lại là: Chị cứ dầm cay vào rồi lúc cháu ăn nó bị cay hoặc đến giờ ăn cháu không có bát ăn(mụ ý lấy để dầm su hào rồi đu đủ hay cái gì đó đại loại thế vì em ko thèm ăn nên ko biết).Xong BMC em vào cuộc và em có nói lại là: lần sau chị ăn xong thì cái bát chị rửa đi,cứ ăn xong rồi vứt ra chậu.Và cuộc chiến bắt đầu.Mụ ý bảo là em dạy đời mụ ý như mẹ dạy con...em bảo là em góp ý chẳng có gì là quá đáng hết,mẹ chồng em ở trong viện,1 tay em nấu cơm 1 tay em trông con,nấu xong VC em ăn trước còn VC mụ ý ăn sau,ăn xong có 2 cái bát và 2 đôi đũa mụ ý cũng vứt ra ngoài chậu rồi đi.Rất nhiều lần lặp lại chứ ko phải vài lần.


Sau hôm cãi nhau đó em đang tắm trên nhà và nghe thấy mụ ý nói y nguyên như này:Bố mẹ phải đưa ra cách giải quyết chứ nhà phải có trên có dưới,nó lại dạy con như mẹ dạy con ý(em cũng chẳg biết em góp ý như thế thì dạy cái nỗi gì)


Mẹ chồng em: Thôi


CHồng mụ ý: Thôi cái gì,bây giờ phải nói mà đưa ra hướng giải quyết chứ,thử xem nó rửa bát ở cái nhà này được bao nhiêu lần mà nó nói vơ con như thế(ko được bao nhiêu nhưng chắc chắn nhiều hơn vợ anh).


Ngay sau đó em nói chuyện với chồng em và xin ăn riêng.


Rồi chỉ khoảng 1 tuần sau,ông anh chồng em bắt đầu đưa ra nhiều lý do để bảo BC em bán nhà đi,mua nhà khác để anh em gặp nhau càng ít càng tốt.Rồi tự ý đi tìm nhà của ông bà ý trước sau đó về bảo bố em sang xem cùng để mua(đại loại là BMC em sẽ sống cùng ông ý.


CÓ 1 hôm đang ngồi ăn cơm thì ông ý bảo vợ chồng em đang ko làm gì thì đi tìm nhà đi để bán cái nhà đang ở đi.Chồng em bảo ko có tiền.(Đại loại như kiểu ông ý ép BC em và nhà em rơi vào hoàn cảnh chuyện đã rồi và phải bán nhà nhưng nhà em ko thích nên 1 thời gian sau đến bây giờ ko thấy nói gì nữa.


Em xin kể vài chi tiết để mọi người hiểu rõ mụ chị dâu này


Ngày nào cũng vậy 2 VC ko có việc gì thì ngủ đến trưa mới thèm dậy,mà nếu ko dậy sớm thì cũng ko thèm xuống nấu cơm,để đến khi MC em đích thân lên gọi xuống thì chắc lại phải tỉa tót làm đẹp hay cố tình để mẹ dọn xong cơm rồi mới xuống.Từ hồi em về làm dâu(sau mụ ý 1 năm)thì chưa 1 lần mụ ý lau được cái nhà,có lau chắc cũng chỉ lau trong phòng mụ ý thôi.


Ngày mụ ý còn sử dụng chung phòng tắm với nhà em,mụ ý tắm xong thì BVS mụ ý vứt ngay trước cửa phòng em(ko phải 1 lần mà rất nhiều lần)sau đó thì chồng em lại phải dọn ko thì MC em dọn(lúc đó em đang chửa đi nằm viện về nhìn thấy cảnh này mà tức sôi máu nhưng vẫn im lặng).


Nói chung để nói về mụ ý thì còn nhiều lắm ah,giỗ chạp tết nhất chưa 1 lần mụ ý động tay được vào bếp,mà đến chồng em còn vào bếp làm cùng mẹ,em xin stop ở đây chỉ nói qua qua thôi.


Kể từ sau vụ chiến tranh đó thì VC em ăn riêng,mọi thứ riêng biệt trên tầng 2 còn nhà mụ ý ở tầng 3.Em sáng đi tối về có nhìn thấy mặt VC mụ ý thì cũng coi như chết rồi,ko động chạm đến bất cứ cái gì,em đang ngồi nói chuyện với BM mà nhìn thấy nhà mụ ý về em cũng lên nhà vì nói thật nhìn thấy mặt mụ ý là em chán luôn,chẳng còn hứng mà tiếp tục cái gì.


Thế nhưng mới hôm kia,em vào hòm thư trong wtt này check tin nhắn,thì có 1 tin nhắn có tiêu đều là: CON DIEN,với nội dung là: Con này điên từ rất lâu rồi các bác ah(và có thêm cái hình này:Laughing:).Sau 1 lúc search web thì ra ngay đó là mụ chị dâu chồng em.


Em đã nhắn tin cho chồng em ngay lúc đó và chồng em nói thiíc giải quyết thế nào cũng được nhưng ko được mang về nhà(vì mẹ em bị bệnh tim,chồng em ko muốn làm to chuyện ở nhà),sau 1 lúc em nghĩ em đã nhắn tin cho chồng mụ ý với nội dung đại loại là: Đã từ lâu rồi ko động chạm đến nhau thì mụ ý cũng đừng động đến gia đình em,tự nhiên lại lên mạng chửi em,ít nhất thì anh ta cũng phải biết dạy vợ đừng dộng chạm người khác khi mà đã từ lâu em coi như v anh ta chết rồi....


Sau đó chồng em lên chỗ em làm và hỏi xem em nhắn tin gì cho chồng mụ ý,em hỏi có chuyện gì thì chồng em bảo vừa nói chuyện với chồng mụ ý rồi,anh ta bảo để anh ta về hỏi lại v anh ta,còn đừng làm to chuyện lên ở nhà rồi bố mẹ lại nghĩ(anh chồng em đưa tin nhắn của em cho chồng em đọc)


Mọi người cho em lời khuyên xem nên làm thế nào với hạng người này,mẹ nào thông thái phân tích được tâm lý thì có thể giải thiíc hộ em xem tại sao 1 thời gian lâu như thế rồi mà mụ ý tự nhiên lại nhắn tin như thế cho em?


Thứ 2 là em có nên cho BMC em biết việc mụ ý đã làm ko.Trước mặt BMC em mụ ý luôn tỏ ra hiếu thảo...nịnh nọt rất thảo mai,còn em thì bộp chộp mà nói chung em ko khéo léo,em chỉ sống thật với những gì mình nghĩ và làm nên BC em có vẻ rất bênh mụ ý.Em đang rất buồn,các mẹ cho em lời khuyên gấp với ko để lâu thì ấy trâu cũng hoá bùn...