Các mẹ cho lời khuyên, hai anh em e mới lập gia đình cuối năm ngoái. Nói chung bm e cũng có phản đối nhưng k gay gắt hay ép buộc gì ac. C dâu em bằng tuổi a, quan qua 1 ng bạn, lúc trước thấy a kể qua qua về c dâu, vì chưa xác định gì nên e cũng chưa gặp. Ấn tượng của e về c dâu là k ác cảm, còn bênh c ấy nhưng dạo gần đây thấy ông anh em buồn quá. Chuyện cứ dồn nén vào thành ra ông ấy cũng chán. Từ lúc cưới tới giờ e chỉ kết lại 1 câu là e thấy c dâu e cứ coi thường ck, chuyện trc đây c ấy đối xử quá đáng với anh thì cho qua k nói. Đơn giản như chuyện bgio c ấy mới mang thai, ng thì k đến nỗi nhưng nghén ngẩm, k ăn, uh thì nghén nhưng 3 tháng rồi c ấy vẫn cứ như bà hoàng ấy, khổ thân ông ấy. E chả biết nghén thế nào mà nửa đêm vẫn cứ online, ngày chắc k đi làm nên cày đêm :( chán,gần 30t rồi mà cái cách nói khôn đời của c ấy chả dành cho ai trong gđ e thì pải, mẹ e bảo hno con dâu gọi hỏi thăm mc ốm m mới biết có con dâu làm e nghe chán quá. C thai gần 3t lần nào ae cũng bảo đi khám cùng mà c ấy k chịu, toàn đi với c gái, hqua ae hẹn về sớm đưa đi, nghe anh kể vợ k nấu cơm phải đi nấu, chắc ông anh cũng nói c dâu vì k nấu cơm vậy là c ấy lấy chìa khóa sang c gái đi khám k nói với ông ấy 1 tiếng :'( làm ông ấy chán lại bỏ đi uống rượu, gọi ông ấy bảo chắc k phải con anh nên c mới vậy.


E thông cảm cho c ấy nhưng giờ k bênh đc nữa rồi, chiều ng k biết điều khó lắm, chưa kể cái vụ trc kia chưa mang thai 2 vc cãi nhau cái gì mà c ấy lôi chuyện m bị sảy thai ra dọa anh e. anh em cũng 30t thèm có con, sang nhà e ăn cơm thấy bụng e to to là ông ấy cứ đòi xoa xoa rồi tít mắt lên, bảo sao vợ t mãi chưa thấy có bụng :'( thấy mà tội.


Chả biết c ấy nghĩ gì nữa, chị gái c ấy bảo c ấy n gì, cũng biết anh em chả tài cán , khéo léo gì nhưng cũng k tệ đến mức c ấy đối xử nv. E bầu bí mà đi làm, tối về cơm nc giặt quần áo đủ cả, n khi ck đi công tác cả tuần, mệt cũng k dám nằm nhà vì sợ có chuyện gì thì k có ai giúp. chị ấy chả phải động cái gì vậy lgi cho c ấy vừa lòng ! Chán chả muốn nói, nói n mình chán thêm haizz