Xì trét quá thể:7::7::7:. 37 tuổi đầu ko lấy được chồng, chập chập cheng cheng, chẳng biết làm gì ngoài ăn và tự tắm giặt, ở nhà nuôi báo cô, ko kiếm nổi một xu nhét vào mồm, cơm ko nấu, bát ko rửa, nhà ko quét, đã thế còn hay điêu toa đặt điều. Không mua quần áo cho thì suốt ngày nhòm ngó tủ quần áo của mình, rồi thì bóng bẩy là chị thích cái áo này, thích cái áo kia. Mà mua cho thì lúc lên cơn chập cheng lại vác sang trả :mad: rồi thì nói những câu kiểu như "chị chẳng cần X mua quần áo cho chị, chị ăn đói mặc rách cũng được:75::75:". Tức lộn mề lộn phổi nên mà ko làm gì được, mẹ bênh chằm chặp là "số nó khổ ko lấy được chồng, phải thương nó", Chồng ko nói ra nhưng cũng biết là xót xa bà chị lắm. Mình đã làm ngơ như câm như điếc rồi mà nhiều lúc muốn nổ cổ họng. Đấy sáng nay lại vác cái áo khoác xuống trả, điên tiết mình bảo "chị ko mặc thì vứt ra sọt rác:22:", từ sáng đến giờ vẫn tức đầy cổ đây!!!!!!!!
Có mẹ nào gặp phải bà cô như mình ko buôn than đi cho đỡ xì trét!!!!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nhưng mình nghĩ rằng, nhịn 1 ngày, 10 ngày, vài năm thì còn cố nhịn được, chứ kiểu nhịn...
- Nếu bạn đang mang bầu mà trung bình 1 tuần chị chửi bạn 1 lần, lại gọi bạn là con mặt này mặt nọ, làm cho bạn mang bầu...
Ờ mình cũng thề rồi, kệ xác bà ý, thích đi kể lể...
Đúng là muôn đời "chị dâu em chồng", à quên "em dâu chị chồng"