Chỉ cho mình có lấy lại niềm tin. help me! help me!
:) Có những điều đôi khi ta chẳng biết nói cùng ai cả. Những bế tắc của cuộc sống, những việc thật nhỏ nhặt mà khi ta chưa trãi qua nó ta nghĩ nó là đơn giản nhưng khi đối diện với nó thì lại yêu ta đến lạ. Chẳng rời khỏi ta nửa bước để gia đình ta có một chút gọi là thư thái.
***Xin chia sẽ anh chị một chút về gia đình mình
- Mình lập gia đình đến nay cũng bước qua năm thứ 5. Gần 30 tuổi lập gia đình, vợ mình là 1 GV, còn mình là công chức nhà nước. Lúc vc cưới nhau thì mình đang đi học cao học nên vc người Bắc kẻ Nam. Sau gần 1 năm lập gđ thì vc mình đón con gái đầu lòng ra đời, còn mình cũng hoàn thành chương trình học. Khi con gái được 6 tháng thì mình bắt đầu đi làm lại và vc mình đã không còn xa cách. Rồi sau nửa năm đi làm mình được bổ nhiệm chức vụ cấp Trưởng ở cquan mình công tác. Năm sau khi con gái vừa tròn 2 tuổi thì vợ mình sinh thêm cho mình 1 cậu con trai. Cuộc sống của mình nhìn tổng quan bên ngoài có vẻ rất ổn. 1 vợ 2 con (Gái có, trai có), công việc ổn định khi ở độ tuổi 34 (tính theo các cụ là 35).
- Các cụ ngày xưa nói rất đúng các bạn à: " Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Chẳng sai tẹo nào cả. Có gđ, có vợ có con chỉ cần nghĩ về nó thôi là thấy mình như có sức mạnh kinh khủng luôn, làm việc gì cũng băng băng như không ấy. Ấy thế mà vẫn có 1 ngày (không phải 1 mà nhiều mới chuẩn) lại ngồi trên máy tính để kể cho các bạn nghe 1 nỗi buồn không tên. hừm!!! Chả biết phải nói là gì nữa.
- Chuyện nó bắt nguồn từ cái miệng mà ra thôi các bạn à! (Hoạ từ miệng mà ra). Lúc vc mình mới cưới nhau có 2 chuyện (từ cái miệng) mà nó ảnh hưởng tới cuộc gđ tới gđ mình lúc này:
+ Chuyện thứ nhất: Hôm lại mặt nhà gái vợ mình có nói với mẹ mình "mẹ ơi hnay con đi lại mặt mẹ con bảo mẹ con cho lại vc con tiền lễ cưới để làm vốn". Đọc đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ ô hoá ra tất cả cũng vì tiền nhỉ. Mình xin tiếp nhé! Nghe vợ nói vậy mình có góp ý nhẹ, bảo vợ e nói chuyện đó làm gì? Bố mẹ có cho thì mình cũng ko nên nhận vì bố mẹ cũng đâu có điều kiện. Vợ mình có giải thích đấy là bố mẹ cô ấy nói ở bên ngoại có phong tục đó, có cho lại chút ít gọi là để con gái lấy lộc làm ăn (giống như tiền may mắn ấy). Uh, thì mình cũng chẳng ý kiến gì cả vì nó là ý tốt mà! Thế là 2 vc rung giăng rung rẻ đến nhà ngoại lại mặt (nhà mình cách nhà vợ 30km) nên đi lại cũng dễ dàng. Xong xui không thấy bme vợ làm giống vợ nói nên mình cũng nghĩ chắc ông bà quên. Lúc về nhà mình, mẹ mình có hỏi mình thế bme vợ cho lại được nhiều ko? (Cái tính tò mò của mấy bà mẹ mà, với lại vợ mình có khoe trước đó), mình trả lời ko, lúc đó mẹ mình còn bảo mình là chắc ông bà quên nên đừng nói gì không vợ con ngại. Chuyện cũng không có gì đúng ko các bạn? Thế mà mình lại bảo nó ảnh hưởng là sao nhỉ?.....
Từ đây nó phát sinh ra sự mất niềm tin các bạn à! Đây là lần đầu. Các lần sau không những vợ mình, mà cả nhà vợ mình nữa. Luôn nói sẽ làm cái này, giúp cái kia nhưng toàn là bánh vẽ thôi (Nói thật là mình rất ghét kiểu như thế này, mình không trông đợi ai cái gì cả chỉ muốn cho mình 1 tí bình yêu). Các bạn biết không bme vợ mình điều kiện nên mình hiểu và không bao giờ có ý chê bai trách móc gì cả (bố vợ mình năm nay 60t, mẹ vợ 58. Ông đã không đi làm từ lâu, còn bà chạy chợ hàng ngày nuôi ô nên rất vất vả, với lại bà còn bị bệnh tật nữa). Đến đây các bạn bảo vẫn bình yêu đấy chứ, nhưng không các bạn à. Việc nói không đi đôi với làm nên làm mình mệt lắm (đúng ra là mệt lây). Bme vợ, vợ cứ đi khoe khang khoác lác nhưng rồi chẳng làm được gì, rồi cộng với tính sỹ nữa nên nhà mình khi nào cũng ở trạng thái túng thiếu..... (Như thế nào sẽ chia sẽ với các bạn sau).
+ Chuyện thứ 2: Lần ăn tết đầu tiên là vc, mới mùng 1 tết cậu e út của vợ gọi về bảo vợ gửi tiền vào chuộc xe (e nó và 1 e nữa lúc đó ở với vợ mình lúc mình đi học). Hỏi ra mới biết là 30 tết ô e đi đánh bài thuê cắm xe của vợ mình. Mình có nói với vợ là mới mùng 1 nên ko nói gì cả để cho mọi ng ăn tết cho ngon. Vợ mình gật gù nghe theo nên ko nói gì cả. Mình cũng dặn vợ là không nên để cho ai bên nội biết vì chuyện của e trai vợ nên bên nội ko nên biết đỡ phiền phức sau này. Thế nhưng cái tính bốc đồng của vợ làm mọi người bên nội ai cũng biết khi câu e gọi về vợ mình chửi rất to. Và chuyện khác nữa nó làm mình phải xử lý rất đau đầu nữa!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay kể chuyện vui nha các bạn! Hôm rồi cũng nói...
đàn ông thì có những khúc mắc bên nhà vợ
đàn bà thì có những khúc mắc bên nhà chồng
thôi thì cứ ale nhắm mắt...
Cuộc sống hàng ngày chất chứa những lặt vặt làm chi cho mệt đầu.
Mình nghĩ nên nói với...