Lượn ra lượn vào top "Đánh ghen! Trị người thứ ba và kẻ ngoại tình" có nhiều "chiêu" nếu thực hiện chắc sẽ rất hả hê cho người vợ (hoặc người chồng) không may bị phản bội. Chính bản thân mình cũng đã và đang có những giây phút muốn tung hê tất cả để thực hiện một vài hành động nhằm thỏa mãn cơn ghen tuông của mình.
Nhưng rồi, tĩnh tâm lại, các cụ đã dạy rằng "Đừng ăn cho thỏa đói, đừng nói cho thỏa giận". Mình nói, mình làm thỏa cơn giận cơn ghen của mình xong thì điều gì sẽ xảy ra?
Thế nên mình xin phép lập topic này để các bố, các mẹ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm kiềm chế bản thân, chế ngự cơn ghen của mình và tìm ra những phương pháp hiệu quả bảo vệ và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Liệu có cách nào hiệu quả để chế ngự cơn ghen đang sôi sục trong lòng?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cùng cảnh ngộ với phan.thao nè. Hồi trước mình ghen với cô bồ cũ của...
Hãy chọn 1 anh chàng đào hoa, đẹp trai nhất mà bạn biết, rủ anh ta đi uống...
Bạn không phải con trai , bạn không phải con gái,
Còn không là : dù nam nay nữ thì đều biết...
Mình cũng đã từng không biết ghen là gì, hihi