Chào mọi người, mình tên Phước. Thật sự suy nghĩ nhiều và cũng không kết quả gì nên mới phải lên đây hỏi ý kiền nhiều người.

Mình sinh năm 1985 và vờ thì sinh năm 2002. Đúng rồi, vợ mình trẻ hơn mình 17 tuổi. Đầu tiên cho mình xin ít phút của mọi người để đọc sơ qua về chuyện của mình.

Mình người Hoa nhưng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn; vợ và gia đình vợ thì là người dân tộc Khmer (sinh ra và lớn lên ở xx, Huyện Tri Tôn, An Giang).

Vào năm 2020, mình gặp vợ vào đầu tháng 3 (chỉ nhìn từ xa khi vợ đang chải tóc - tóc dài qua eo) nhưng tới đầu tháng 4 mới thật sự dọn tới ở gần chổ vợ . thời gian đầu không nói chuyện và chỉ nhìn nhau rồi cười và mình có mua nước cho em của vợ và vợ uống . Sau đó ba mẹ vợ có mời qua ăn uống nói chuyện chơi . Lúc này mình lấy hết can đảm và có nói là mình thích con gái của ba mẹ vợ được 1 thời gian và cho xin phép được theo đuổi .  Sau đó ba mẹ vợ nói chuyện với nhau rồi đồng ý cho mình theo đuổi.

Trong thời gian này thì mình quay lại Sài Gòn và chỉ cuối tuần hoặc khi rảnh mới lên Bình Dương ghé thăm. Mỗi lần đi mình có mua chè . có khi cái áo hoặc gì đó làm quà cho vợ và gia đình vợ.

Thời gian đầu theo đuổi thì không có gì. Nhưng tới tháng 8 thì vợ có người yêu trong chổ làm nhưng giấu mọi người và mình. rồi chuyện lớn lên khi mình phát hiện ra 2 ng đi chơi riêng . mình cũng bỏ việc làm chạy về dưới để đưa đi khám này kia nọ. nhưng đâu biết rằng 2 người mới đi chơi rồi về phòng . lúc phát hiện ra cũng lùm xùm kéo dài tới tận gần tháng 10 mới xong. sau đó chúng mình đám cưới vào đầu tháng 11. tưởng mọi chuyện tốt đẹp; sau đó mới biết là lúc mình theo đuổi thì vợ lại quay lại với người yêu cũ . rồi cũng trong thời gian này giữa họ xảy ra gì kg biết; nhưng sau đó vợ lại có quen 1 ng khác coi như chưa thành người yêu nhưng vợ cũng đưa về nhưng ba mẹ vợ giận kg cho. nói chung trước đám cưới là vậy.

Sau đám cưới lại có 1 ng khác theo đuổi lén vợ mình. mình vô tình đọc được tin nhắn 2 ng giữa đêm khuya mới biết. vợ mình thì nói coi là bạn nhưng người con trai này lại kg phải. câu văn mình đọc là rõ ràng theo đuổi còn kêu vợ mình sắm sim mới để tiện liên lạc. Sau đó cũng cho qua, rồi 1 thời gian sau vợ lại liên lạc với ng yêu cũ 3 năm kia tiếp. lần này mình cũng phát hiện ra. rồi tiếp tục tới gần tết 2022 mình phát hiện ra tiếp với người yêu cũ. 2 ng bắt đầu từ tháng 11 năm 2021 tới tận gần tết 2022 mình mới phát hiện ra. 2 ng lần này có tài khoảng facebook khác để chat riêng nữa chứ. rồi mình tức quá mới về quê vợ [ vợ hay về quê lúc thì do em gái bệnh rồi lúc thì đưa em gái lên đây khám rồi đưa về; lúc thì về chơi...etc.] mà tức là người này đang làm thầy tu. Ở người Khmer thì con trai cũng đi tu ah. tu ít ngày hay tháng, năm thì tùy người đó. mà làm thầy tu không được này kia nọ với con gái . mà người này nhắn tin kêu vợ mình li dị đi rồi cậu ta chịu trách nhiệm. nói chung chuyện um sùm lên cuối cùng cũng giải quyết là vợ chọn mình.

Ngoài vấn đề tình cảm thì vợ mình thuộc người khó tính, cứng đầu và không nghe gì. lúc trước cũng tìm hiểu chưa hết và nghĩ sẽ tốt sau khi cưới nhưng giờ thấy nhiều điều. và không biết những người dân tộc ở tỉnh khác ra sao nhưng ở chổ vợ mình thì được biết: không làm việc nhà, chồng lo hết giặt đồ rồi nấu ăn này kia nọ. vợ phụ hay làm việc nhẹ khác gì thôi. mình cũng khó tin nhưng về dưới thấy vậy. nên việc thi thoảng 2 lần / 1 tháng qua thăm mẹ ruột mình. Vợ mình kg chịu phụ dọn đồ ăn ra hay rửa hay quét phòng gì cả. mình cũng làm vì đã hứa với vợ và phải làm tròn lời hứa. nhưng mẹ mình thì cứ nhắn tin / gọi điện thoại nói mình hoài. rồi mình nói vợ và 2 người lại có chuyện. rồi cũng làm huề nhau mới đây.

mà mới đây cũng liên quan thằng cũ; mình và vợ nói gì đó kg nhớ rõ thứ tự nhưng mình tức chửi thằng đó. vì lúc theo đuổi vợ, nó phá xe mình mấy lần. đâm thủng yên xe vài lần và còn đập hư kiếng xe rồi đổ xe mình ra đất. lúc mình chửi thì vợ mới nói : thí dụ anh mỗi lần thăm em và gia đình đều cho tiền còn người kia thì không làm được .

Đó vợ mình ví dụ vậy nên mình tức quá mới kêu vợ mình đi đi, đi kiếm nó để nó đi làm rồi mua xe cho chạy. lúc đó tức lên mình nói vậy sau đó vài phút mình cũng năn nỉ rồi vợ giận ... rồi tùm lum hết lên.

Vào thời gian này thì mình muốn ly dị thật nhưng vì thương vợ và thấy vợ, gia đình vợ sống cực dưới quê lắm. vợ cũng chịu khổ từ nhỏ tới giờ; hồi xưa đi học kg có tiền đi học nên nghỉ học vào lớp 8. nói chung là gia đình vợ dưới quê cực khổ làm nông, buôn chải. mình không nở bỏ vợ.

Nhưng thú thật, mình cũng có suy nghĩ và biết " giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". mình biết nhưng muốn ly dị đâu phải dễ đâu mọi người. mình còn thương và vợ nói là miễn mình thương và chiều vợ thì vợ cũng thương. mình suy nghĩ nhiều ngày rồi mà cứ không quyết định được. và gia đình người thân, bạn bè thân thì ai cũng kêu mình ly dị đi. coi chừng sau này chăm con dùm người khác. mình cũng buồn lắm mà chưa biết làm sao vì không nở thấy vợ khóc. có ai từng trải qua việc tương tự hay biết chuyện giống vậy không? xin cho mình ý kiến. Ah vợ mình ở dưới quê hơn 1 tháng rồi... cứ đi về lên rồi giờ kêu mình phải xuống rước mới lên....

cảm ơn mọi người.