Mẹ chồng, lại là chuyện mẹ chồng


Kể thì không thể kể hết cho mọi người nghe được. Nhưng thực sự là mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm. Ngày nào đi làm về cũng có cảm giác không thể thở nổi khi sống trong căn nhà ấy. Cuối tuần được nghỉ ở nhà thực sự là những ngày đáng sợ nhất.


Chồng là con một, bố chồng mất từ lâu. Xưa anh ấy đã cầu hôn em bằng câu "làm vợ anh nhé" "rồi làm con gái mẹ anh"...Xưa trẻ người non dạ vào ảo tưởng sức mạnh nên bất chấp. Giờ thì thấy sức cùng lực kiệt rồi, em cũng không biết con yêu chồng không nữa, chỉ muốn thoát khỏi căn nhà ấy và người đàn bà ấy.


Sáng nay chồng dắt xe cho thì còn nghe tiếng bà ta vọng từ trong bếp: "nó ăn nhiều hơn mày, sao phải dắt cho nó"


Ngậm tủi, ba mẹ đẻ biết mình bị đối xử như thế thì đau lòng thế nào đây?


Có ai giống em cho em xin lời khuyên