Chào các mẹ! E rất hay đọc tâm sự trên đây của các chị em nhất là về vấn đề hôn nhân và gđ,và có lẽ lúc đó e cũng nghĩ sẽ có một ngày e cũng phải viết tâm sự về chuyện gđ của mình lên đây bởi vì nó cũng đang có rất nhiều vấn đề. Em lấy chồng năm 27 tuổi và đến nay vừa mới sinh bé thứ 2 được mấy ngày,em và chồng học chung cấp 3 yêu nhau 6 năm mới cưới lại gần nhà nhau nên đã quá hiểu về nhau,trong cuộc sống vc thì cũng không thể tránh khỏi va chạm nhưng từ trước tới giờ vc e vẫn dung hoà đc và lại vui vẻ như thường nhưng có lẽ sau mỗi lần như thế cũng ít nhiều để lại tổn thương trong lòng, và cũng chỉ khi nào buồn lắm thì e mới nghĩ lại và cảm thấy tủi thân thôi nhưng rồi lại qua đi rất nhanh. Nhưng không hiểu sao kể từ khi sinh bé thứ 2 đến gừi e lại có cảm giác chán chồng em lắm lắm đến mức chỉ muốn chồng em ngoại tình đi để e có cớ mà li hôn thôi,e cũng k hiểu nổi mình nữa mặc dù chồng e vẫn rất bt k có vấn đề gì cả cũng vẫn quan tâm vợ,nhưng sao thời gian này e rất hay nghĩ đến những lúc va chạm giữa vc trước đây để rồi chán ghét a ấy. Có phải e đang bị mắc vấn đề gì sau sinh không mong cả nhà cho em một lời khuyên