chồng tôi suốt 3 năm đi làm xa (thường cách nhà 100-200 km) mà không bao giờ thấy có tiền hay đưa tiền cho vợ. luôn nói dối vợ chuyện tiền bạc. mặc dù đã có con phải đi thuê nhà nhưng hình như không bao giờ nghĩ đến gia đình. tôi bảo về gần nhà mà làm thì ít ra cũng được 1,5-2 tr/ tháng cho vợ con đỡ khổ nhưng không nghe cứ bảo đi làm xa mới dễ làm ăn. . . đễ làm ăn của chồng tôi 3 năm không được xu nào? các bác xem hộ em xem vậy là sao??????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nói thật với các mẹ em là dân văn phòng chính gốc nhưng ít khi vào mạng lắm vì em rất bận (ko...
Em à chị tưởng em đã li dị với chồng rùi...
Chồng bạn không quan tâm đến gia đình, hoặc là có phòng nhì rồi.
Bạn lượn qua mấy topic sẽ thấy các mẹ chồng đi...