Tựa đề nghe kinh khủng quá phải ko mọi người nhưng thực sự là như vậy. Nếu Ba mình vẫn tiếp tục như hiện nay thì chắc sẽ có ngày tôi phải giải thoát cho mẹ mình thôi.
Nhà mình trước giờ bề ngoài nhìn vào là 1 gia đình gương mẫu, nề nếp, thành đạt... Hai cô con gái đã yên bề gia thất là mình và em gái mình. Ba Mẹ thì làm công việc kinh doanh, gia đình cũng có chút dư dả. Ba mình nổi tiếng là cộc cằn, nghiêm khắc, khó tính, lúc nào cũng đạo mạo đầy đạo đức, luôn quát tháo vợ con khi không vừa ý cái gì đó. Còn Mẹ thì là người hiền lành, nhẫn nhịn, chịu đựng.
Cách đây khoảng 5 năm mẹ mình phát hiện bệnh u thư vú và sóng gió của gia đình mình bắt đầu từ đây. Mẹ mình thì bằng tất cả nghị lực đã cố gắng vượt qua bệnh tật để giữ hạnh phúc gia đình nhưng Ba mình thì muốn đạp đổ. Ông có người khác khi mẹ mình mang bệnh và người khác của ông phải chi được là người đẹp chân dài mình còn đỡ khó chịu đằng này lại là gái bia ôm. Người phát hiện ra là mình nhưng vì mẹ bệnh tật nên mình giấu mẹ để mẹ vui sống. Thời gian sau em gái mình cũng biết rồi nó cũng giấu mẹ luôn và đến lượt mẹ mình biết nhưng mẹ mình giấu 2 chị em mình. Cả 3 người phụ nữ trong nhà đều im lặng cũng chỉ vì 2 chữ Hạnh phúc và giữ gìn tiếng tăm của gia đình.
Bản tính đã cộc cằn, thô lỗ từ khi bao cấp gái bia ôm thì ông cành kinh khủng hơn. Đi thì thôi, về tới nhà ông quát nạt từ trên xuống dưới, mỗi khi có rượu vào thì ông mạt sát mẹ tôi ko còn ngôn từ nào nữa và khoảng 1 năm trở lại đây thì mỗi khi say xỉn ông luôn lấy dao rượt mẹ mình. Hai chị em mình thì đều ở riêng nên mỗi khi như vậy thì mẹ mình thường chạy lên lầu trốn trong phòng cũ của tụi mình. Ông luôn coi mẹ và vợ chồng mình là 3 cái gai trong mắt và là 3 kẻ ăn bám. Mẹ mình thì từ khi bệnh tật đã lui về công việc nội trợ còn mình và ax thì làm việc cùng cty với ông.VC mình luôn là cánh tay trái tay mặt với ông, khi gặp khách hàng khó khăn hay này kia thì chồng mình luôn ra đỡ đạn nhưng ông luôn chửi 3 người là lũ ăn bám và luôn chửi "ngu đần, dốt nát". Càng nhịn nhục thì ông càng lấn tới, ông chưa dám công khai đi lại với gái bia ôm nhưng ông hành hạ mẹ mình bằng cách chửi bới, mắng nhiếc, sỉ nhục mỗi ngày và luôn mong mẹ mình chết. Kinh khủng hơn là cách đây khoảnng 1 tuần con bia ôm ấy còn ngang nhiên gọi đt tới nhà mình hỏi mẹ mình rằng sao mày chưa chết. Và con người ta nhịn nhục cái gì cũng có chừng có mực, mẹ mình đã phản kháng lại với ông và trong lúc đôi co ông đã vác dao (lần này thì ông tỉnh táo hoàn toàn chứ ko có rượu) định đâm mẹ mình nhưng may mà mình về kịp nên mũi dao đã đâm chệch vào ghế sofa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Gia đình tan nát thì sao chứ, nhà chị chẳng tan nát rồi...
Chẳng có tình nghĩa gì cả
Biện pháp duy nhất bây giờ là ly hôn
Cha bạn chắc là ăn phải bả của con mụ...