Cấp cứu - chồng em muốn tìm hiểu "máy bay bà già"?
Thật sự em đang bế tắc và lo sợ vô cùng, vì em không còn nhiều thời gian để giải quyết nữa rồi.
Em và chồng yêu nhau được 3 năm và mới cưới nhau năm ngoái, còn hơn 1 tuần nữa là em sinh em bé rồi. Chồng em năm nay 28 tuổi, ngoại hình cũng bình thường nhưng bù lại rất khéo mồm.
Cách đây chục hôm, em kiểm tra máy tính của chồng em thì thấy chồng em tham gia vào các trang web tìm bạn chat với bạn gái. Và tìm cụm từ "máy bay bà già" cho phi công trẻ trên google. Những yêu cầu về bạn chat trên các web chồng em tham gia là: trên 30 tuổi, độc thân hoặc ly hôn, cần tìm trai trẻ để tâm sự...Và chồng em đã tìm được một số người để thêm bạn vào yahoo.
Khi em tìm hiểu được việc này thì chưa thấy nói chuyện với ai qua yahoo cả. Em đã rất phân vân, không biết phải nói chuyện này ra sao, và cũng rất buồn vì không hiểu sao trong lúc này chồng em lại như thế? Anh ấy không có biểu hiện gì, vẫn quan tâm đến em như bình thường.
Sau đó em quyết định nói chuyện với chồng nhưng thật nhẹ nhàng, chỉ để anh ấy có cơ hội nói ra tại sao lại như thế? Chồng em chỉ nói rằng anh ấy tò mò về chuyện đó, và tìm hiểu thôi chứ không có ý ngoại tình, anh ấy cũng hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa và sẽ không làm gì có lỗi với em. Em cũng không muốn làm ầm ĩ lên vì hiện tại em sắp sinh và vẫn cần chồng bên cạnh. Sau cuộc nói chuyện đó, chồng em tỏ ra yêu và quan tâm đến em hơn.
Nhưng đến hôm nay, sau khoảng 10 ngày, em kiểm tra những cuộc hội thoại trong yahoo của chồng để xem chồng có thay đổi thật không, thì em thấy có những đoạn chat làm quen với một chị lớn tuổi, chắc tầm sn 1975, còn chủ động rủ chị ý đi cafe, làm quen.
Từ lúc yêu cho đến lúc cưới nhau, em chưa bao giờ làm gì có lỗi với chồng, cũng không đến nỗi tệ hại bị chồng chê điều gì, em không hiểu tại sao chồng em lại làm thế, và tại sao lại làm quen với người lớn hơn tuổi?
Em định thử đóng giả một người lớn tuổi, làm quen với chồng để tìm hiểu sao anh ấy lại thế, nhưng chỉ còn hơn 1 tuần nữa là em sinh rồi, mà sinh xong thì bận con cái, cũng không thể dùng máy tính được. Mà hiện giờ có hỏi chồng em thì anh ấy cũng lại chối bay, mà làm ầm lên lúc này em sợ em không giữ được bố cho con và chồng cho em, em còn yêu chồng rất nhiều và chưa nghĩ đến chuyện ly hôn bao giờ.
Các mẹ, các bố có lời khuyên nào cho em với, em sợ không còn kịp để làm gì nữa!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tốn kém là một phần... phần còn lại do...
tư tưởng dẫn dắt hành động bạn ah.
mới lại, mình chỉ khuyên bạn ấy nên phòng thủ tốt...
- chồng bạn chắc chắn có ý tưởng nem chả rồi nhé, đảm bào 100%, có thể do đua đòi theo...