Nó là con ec của em, nó đang ở nhà của vc em để đi học ( nhà thuê và ăn riêng vì 2 vc không có thời gian nấu nướng ). Nhưng mà phải nó học hành đàng hoàng không nói, đàng này nó suốt ngày chưng diện, mua đồ về chất đầy nhà, có tháng nó mua liền 4 đôi giày. Ra đường thì mất ít nhất một tiếng trang điểm, nhìn nó như tiểu thư nhà giàu í, trong khi mình phải è đầu ra kiếm tiền trả tiền nhà, điện nước net, sinh hoạt phí. Đã vậy nó còn hỗn láo với anh nó, vì không muốn mích lòng nên em và anh nó đều nhịn. Lười biếng số một, suốt ngày đi chơi và gian dối ( mỗi tháng đều xin tiền nhà đi học nhưng không học mà lo đi chơi và mua sắm ) . Nhà không khá giả gì mà nó muốn gì được đó, đi xe xịn, quần áo là lượt, trong khi anh nó từ đó giờ chẳng được gì, lúc đi học còn không có đủ tiền ăn, không có tiền uống nước với bạn, phải tự làm thêm mà lo tất cả. Không biết bao giờ mới dứt được nó ra đây, nghĩ mà chán. Có mẹ nào rơi vào trường hợp giống e không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình có cô em chồng rất tiểu thư ( em họ thôi, nhưng...
- Đa phần đều nhịn để yên thân, khỏi xào xáo trong nhà nhưng trong lòng...
- nhà nó có nó không ở, 2 mẹ con nó sang nhà em...