Đây là lần đầu tiên em viết bài ở diễn đàn, dù đã đọc rất nhiều topic trong suốt bao nhiêu năm qua để tìm kiếm những lời chia sẻ động viên của các mẹ đã trải qua hoàn cảnh như mình.


Em cũng không muốn quay lại chuyện quá khứ, mà chỉ mong được các bố các mẹ cho lời khuyên nên làm thế nào trong trường hợp này.


Em đã quyết định ly hôn chồng sau một vài sự việc xảy ra, e xin phép không nhắc đến nữa vì em nhất định sẽ không quay lại, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ em đang chưa biết làm thế nào để có thể có một cuộc sống tốt cho bản thân mình và con.


Em có 2 đứa, 1 đứa gần 17 tháng; 1 đứa e đang mang thai được hơn 6 tháng rồi, dự kiến đầu tháng 11 em sẽ sinh cháu. Hiện tại sau khi rời khỏi nhà chồng, e có cầm theo 100 triệu đồng và đang ở nhờ nhà chị gái. Nhưng nhà chị gái e chỉ có 3 tầng trong đó có 2 phòng, 1 phòng Anh Chị gái ở, 1 phòng cô cháu của anh rể đang ở và chỉ duy nhất 1 NVS. Nhà rất nhỏ và chật chội, e về đó ở thêm nên ông anh rể phải dải chiếu ngủ tầng 1, e với cháu ngủ tầng 2 với chị.


Em đang muốn ra ngoài ở để không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chị em. nhưng hiện tại em đang chưa biết làm thế nào với kinh tế eo hẹp của mình, và với tình trạng sắp sinh hiện tại. Cháu 17 tháng e đã bắt đầu cho đi học nhà trẻ ngay gần nhà chị, con cũng ốm dặt dẹo suốt. 1 tháng e thu nhập được 12 triệu đồng và đang ở Hà Nội.


Các bố các mẹ, những người đã có kinh nghiệm có thể cho e xin lời khuyên là nên làm thế nào trong hoàn cảnh này, và nếu có mẹ nào giỏi, có thể phân tích giúp em bài toán kinh tế để em có thể đảm bảo được cuộc sống của con em không ạ?


Em xin cảm ơn các bố các mẹ đã đọc, nếu bố mẹ nào định comment theo kiểu e ơi về nhà chồng ở lại đi, hay là em ơi e không biết nghĩ à này nọ thì xin các bố mẹ đừng có comment. Phải bất đắc dĩ thế nào e mới phải khổ sở thế này.