Chào cả nhà, mình có chuyện buồn mà k thể giải toả,mong là sau khi kể ra đây sẽ nguôi ngoai bớt..Mình đã có 1 con gái năm nay gần 5 tuổi rồi, vừa rồi mình có thai nhưng lại k giữ được..đau lòng là phải mổ lấy bé ra vì mình bị nhau cài răng lược,thai 5 tháng mà còn bị vô ối nên k giữ được...may mắn là bác sỹ đã cố gắng giữ tử cung lại cho mình...mình đau đớn đến lịm người, lên bàn mổ mà tim thai vẫn còn đập..mình đã khóc như chưa bao giờ được khóc...từ đó đến nay đã gần 3 tháng mà đêm nào mình cũng trằn trọc k sao ngủ được,mình đã thử mọi cách để quên đi, nhưng cũng k được,cả 2 vợ chồng đều lớn tuổi (mình 33 còn chồng đã 36)nên muốn sinh thêm giờ bs dặn phải trên 2 năm, nhìn chồng buồn mà k biết nói sao.Mình tham gia diễn đàn vì thấy vào đây được tâm sự sẻ chia.Hy vọng sẽ nguôi ngoai....Các mẹ ơi giúp mình với...YH:ruasusu