Em là thành viên mới và đây cũng là lần đầu tiên em viết bài lên diễn đàn. E muốn một lời khuyên từ mọi người để em có thể có một quyết định mới làm thay đổi hoàn toàn c/s hiện tại.Em lấy chồng được hơn 1 năm, chính xác là 1 năm 6 tháng, nhưng em chưa có em bé Do sức khỏe em không được tốt.Chồng em mở công ty tư nhân về truyền thông có thu nhập.Em chỉ phụ giúp chồng chứ không đi làm ngoài. Mọi việc bắt đầu căng thẳng sau khi tụi em cưới khoảng 4 tháng.Vợ chồng em đầu tư hết số tiền dự định mua nhà nhưng không may mất hết, đã không rút được vốn về lại còn nợ khá nhiều.Sau đó lại mở thêm quán cà phê, kèm mở thêm đại lý kinh doanh sim thẻ.Càng ngày mọi việc càng diễn biễn không theo như ý muốn.Nói là em chỉ phụ việc nhưng chồng em giao gần hết cho em, em cũng làm cật lực, làm không nghỉ ngơi nhưng do tính cách gia trưởng nên lúc nào em cũng bị chồng em mắng: Sao em ngu thế! đó là câu cửa miệng mỗi sáng. Tiền làm được bao nhiêu chồng em quản bấy nhiêu.Em thích mua gì thì nói, thích ăn tiêu gì cũng được nhưng chỉ trong 1 khoản nhất định. nhưng mỗi lần làm không vừa ý đơn giản để đồ không đúng ý,không tìm thấy tài liệu mà anh ấy cất thì coi như em lại ăn cải lương.
Làm ăn không được nên nhà em có dính vào cờ bạc nên liên tục bị đòi nợ. Số tiền đầu tư trong 4 tháng đã mất không lấy lại được lại cộng thêm nợ nần nữa, chồng em rơi vào trạng thái không lối thoát. SUốt ngày la lối om sòm, chửi em là tại em nên mới ra nông nỗi này."tại mày nên số tao mới khổ thế này,mày là con chó,mất dạy....mày chỉ biết tiêu sài,làm đ đc việc gì ra hồn,mày biến đi ...."ngày nào cũng như ngày nào.Nhà chồng cũng mắng không ra gì ( vì ngày xưa 2 bên bố mẹ không cho cưới)Biết anh ấy ức chế nhiều chuyện nên em cũng thông cảm, chịu khó đi chợ nấu những món ăn mà anh thích, giặt giũ là lượt quần áo lúc nào cũng có sẵn( Tính rất ưa sạch sẽ).đến bữa em phải nịnh chồng để anh ấy ăn cho có sức khỏe, mang lên cho anh ăn xong em lại tự động dọn.Nếu e có than 1 câu thì lại nói "để tao tự làm, biến mẹ mày đi".Ngày này qua ngày khác, chỉ biết làm, biết chồng và không bạn bè(chồng em ko thích bạn em).1 năm nhanh chóng cũng qua.Không may chuyện này gia đình em biết do cậu em xuống khám bệnh ở nhờ vài ngày.Gia đình em khuyên em nên về gần bố mẹ,sống thế này không được? Chồng em rất cục tính ,cãi là đánh. Giờ em không biết làm sao? cứ mỗi tuần e lại bị đuổi ra khỏi nhà 1 lần. Em bế tắc, biết chồng vẫn thương e, nhưng mà giờ em ko muốn nữa? cho em lời khuyên các chị nhé!! thanks
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thời gian em về nhà nửa tháng thực sự thoải mái vì hơn năm nay em ko được về quê thăm bố mẹ cho...
Chuẩn éo thể chỉnh.:79:
Ps: Chồng...
Hiện tại chị cũng chưa...