Mình viết bài này để giải tỏa sự ức chế trong lòng. Số là mình mới kết hôn đc 6 tháng nhưng vợ chồng mình hay cãi nhau thường xuyên vì những điều nhỏ nhặt, càng ngày càng thấy chẳng còn vui vẻ, hp j nữa mà chỉ thấy chán nản thôi, dường như là 2 thế giới khác nhau. Hơn nữa chồng đang đi làm ở xa 1,2 tháng mới về 1 lần, nói chuyện qua đt cũng cãi, nhắn tin cũng cãi... mà bực nhất là chồng mình cứ bắt mình phải làm theo ý a ấy, lúc nào cũng "a muốn như thế..." hay " a k thích như vậy...". Nói chung mình mất hết quyền dân chủ tối thiểu, hễ mình k nghe theo là lập tức có chuyện xảy ra. Lúc wen nhau thì ngọt ngào đầy hứa hẹn, cưới về rồi thì hay cằn nhằn thế này thế kia, áp đặt mọi thứ, lãng mạn chỉ còn là zero. Mình có trong tay 2 tấm bằng mà vì chồng chỉ muốn mình ở nhà để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước cho cha mẹ chồng nên mình đành cho chúng vào xó tủ. Tất cả mọi thứ bây giờ đều trái với suy nghĩ và mong muốn của mình, thật thất vọng và chán chường vì có 1 ông chồng gia trưởng. Có ai như mình k nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cưới rồi mới hiểu mới biết, hạnh phúc thì ít mà cãi nhau giận dỗi...
Chính là điều mình...
Cần nhẹ nhàng tâm sự vs các a các bực...
trước khi trách các ông chồng thì cũng phải xem lại mình đã nhé