Mình đi lấy chồng, hiện đang mang bầu, tết này là tết đầu tiên mình làm dâu. Cũng nhiều thứ cần lo các mẹ ạ. Chồng mình đang thất nghiệp, giờ làm tự do. Mẹ chồng mình không có lương. Mình đang mang bầu và lương mình không cao. Chồng mình có nợ mẹ chồng mình ít tiền. Gần tết công việc làm tự do của chồng mình khó khăn, không có tiền trả bà mẹ chồng. Từ khi cưới chồng mình cũng chưa đưa cho mình được đồng nào. Hôm qua mẹ chồng mình nói chuyện với mình, ý là muốn mình trả nợ bà thay chồng. Các mẹ ạ, mình bi h còn phải lo cái tết cho gia đình. Chồng không làm được tiền nên mình còn phải lo cho con.
Mình đang không biết làm thế nào.
Tết này mình cũng không biết nên biếu bà bao nhiêu vì nhiều thì mình không có, còn ít thì sợ bà chê. Mấy ngày hôm nay mình khóc 1 mình, mình chỉ mong đến h đi làm để không phải ở trong căn nhà ấy. Mình chỉ thương con mình.